Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sổ tay Như Ngọc
   2009-08-07 17:22:32    cri

Ngày 27 tháng 7

Ấn tượng Nam Ninh

Sau ba tiếng ̣đồng hồ cất cánh từ Bắc Kinh, máy bay chở đoàn tham gia hoạt động đưa tin, phỏng vấn mang tên "Tìm hiểu Trung Quốc-Hành trình biên giới Quảng Tây của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài Đài CRI" đã an toàn hạ cánh xuống sân bay Nam Ninh. Nam Ninh đang ở vào mùa hè, thời tiết oi bức như Việt Nam, một cơn mưa rào ập đến, mưa to như trút nước, sau mười lăm phút, trời như dịu lại sau cơn nóng hầm hập của buổi chiều, những hàng cây bên đường như xanh non hơn sau một trận mưa mát mẻ, những hàng cây đại đỏ, dâm bụt vàng, đinh hương tím đua nhau khoe sắc, những chiếc trống đồng khổng lồ và hình ảnh quốc kỳ Việt Nam cùng quốc kỳ của các nước ASEAN đứng sừng sững bên đại lộ như tăng thêm không khí chào đón ngày hội.

Khắp thành phố Nam Ninh nơi nào cũng bừng lên sức sống, đường phố thẳng tắp, những tòa nhà cao chọc trời, con sông Ung Giang chảy qua thành phố, cộng thêm Nam Hồ nước đầy ăm ắp, điểm tô cho thành phố càng thêm tươi đẹp . Nam Ninh là Thủ phủ của Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nơi đây dân tộc Choang, dân tộc Hán và các dân tộc khác chung sống hài hòa, các dân tộc Quảng Tây đang gánh vác nhiệm vụ to lớn là nhịp cầu nối Trung Quốc với các nước ASEAN. Năm 2000, tôi đã có dịp đến thăm Nam Ninh, lúc đó chưa có Trung tâm hội chợ, chưa có tòa nhà 59 tầng trên quảng Trường Ngũ Tượng, nay là tòa nhà cao nhất của Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc, lên trên đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Nam Ninh, cũng chưa có tòa nhà đầu tư số 109 hoành tráng nằm trên đại lộ dân tộc, nơi đó có trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Lần này trở lại Quảng Tây, tôi bàng hoàng ngỡ ngàng trước sự thay đổi to lớn của Quảng Tây. Tôi cứ tưởng như mình đang lạc vào những toà nhà cao tầng đồ sộ của Thủ đô Bắc Kinh.

Quảng Tây và Việt Nam có truyền thống giao lưu hợp tác lâu đời, tình hữu nghị, Việt Nam-Trung Quốc núi sông liền một dải cũng chính là chỉ sự tiếp giáp gần gũi về mặt địa lý giữa Quảng Tây và Việt Nam, nhắc đến Quảng Tây là người Việt Nam lại dạt dào tình cảm anh em đồng chí chân thành, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối Việt Nam đã nhiều năm hoạt động cách mạng trên đất Quảng Tây, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân Quảng Tây nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung, trong chuyến thăm Trung Quốc, đồng chí Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh từng nói, đây là điều kiện để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước trên tinh thần hai bên cùng có lợi cùng thắng. Được biết, để phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", Quảng Tây đang tiếp tục hợp tác với các địa phương Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh tế-thương mại và nhiều lĩnh vực khác, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng cho hợp tác "hai hành lang một vành đai" kinh tế mà chính phủ hai nước đã thoả thuận, đây chính là một đóng góp tích cực nhằm tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt.

Nhắc đến Việt Nam thì đồng bào dân tộc Choang Quảng Tây cũng cảm thấy dạt dào tình hữu nghị. Khách sạn Dân Tộc nơi Ban tuyên huấn Thành uỷ Nam Ninh mở tiệc chiêu đãi đoàn là khách sạn năm sao sang trọng rực rỡ ánh đèn, Uỷ viên ban Kiểm tra Giám sát Thành uỷ , chị Trương Hồng Vỹ nhiệt tình tiếp đón đoàn, được biết tôi là người Việt Nam, chị thân mật nói với tôi rằng chị rất có cảm tình với Việt Nam, nếu được mời tham gia hội nghị ở nước khác nhiều khi chị phải từ chối vì công việc rất bận, nhưng nếu được cử đi Việt Nam công tác là chị luôn luôn sẵn sàng vì đến Việt Nam chị cảm nhận được tình hữu nghị anh em một nhà. Chị bảo nhìn tôi rất thân thiết cứ như em gái của chị , tôi cũng vậy , thấy chị rất dung dị, gần gũi thân thương. Hai chúng tôi chỉ còn cách biểu đạt tình cảm chân thành của mình bằng cách uống chéo chén. Khi chúc rượu, các cô gái dân tộc thiểu số Quảng Tây còn hát bài dân tộc Kinh "Qua cầu gió bay", tôi nghe các cô hát mà cứ ngỡ như đang nghe hát quan họ của Việt Nam ở Hội Lim. Tôi đứng lên hát cùng các cô, không khí buổi tiệc đậm nồng tình hữu nghị.

Ngay trong chặng dừng chân đầu tiên, Như Ngọc đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn của thành phố Nam Ninh và tình cảm hữu nghị thắm thiết của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, trong những chặng dừng chân tiếp theo chắc chắn rằng Như Ngọc sẽ càng cảm nhận được tình cảm hữu nghị mặn nồng giữa hai nước.

Ngày 28 tháng 7


1 2 3 4 5 6 7 8