Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt giới thiệu về Lễ khai mạc Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-09 00:14:39    cri

Tại Đa-ét Xa-lam, Thủ đô Tan-da-ni-a, mấy chục nghìn người xuống đường hoan hô, reo mừng chào đón ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh trên hành trình rước đuốc 5 km. Người phát ngôn Báo chí Đoàn điều hành rước đuốc Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh nhớ lại rằng:

"Dọc đường rước đuốc có những vũng nước lớn ngập cả lốp xe ô-tô chúng tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn trông thấy rất nhiều trẻ em cởi giầy, vén ống quần lội qua vũng nước sau đó lại vội vã đi giầy, đi tất tiếp tục chạy ở phía trước ngọn đuốc...chúng tôi cảm nhận sâu sắc lòng nhiệt tình của nhân dân châu Phi".

Ngày 19-4, có 300 nghìn người dân thành phố Băng Cốc, Thái Lan xuống đường chào đón ngọn đuốc. Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Cửu Hằng xúc động trước tình hữu nghị hàng nghìn năm giữa nhân dân hai nước, cho biết:

"Nhân tố lịch sử và hiện thực đã vun đắp lên tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc-Thái Lan, và được thể hiện đầy đủ trong thời khắc đặc biệt này".

Ngay cả tại những thành phố mà hoạt động rước đuốc gặp trắc trở, bị phá hoại, vẫn có muôn vàn người dân reo hò cổ vũ cho phong trào Ô-lim-pích, cổ vũ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ U-bơ-rốt chỉ rõ:

"Ngọn lửa thiêng cần phải được tôn trọng, những người rước đuốc cần phải được tôn trọng".

Còn đối với những người được đích thân rước ngọn đuốc Ô-lim-pích, thì không ai kìm được sự phẫn nộ của mình đối với các hành vi phá hoại và quấy nhiễu hoạt động rước đuốc. Bác sĩ ngoại khoa của Mỹ Lin-côn 46 tuổi, người rước đuốc trong chặng Xan-phran-xi-xcô cho biết:

"Bày tỏ quan điểm của mình là một việc, nhưng nếu phá hoại hoặc cản trở người khác biểu đạt tư tưởng của họ thì quả là rất quá đáng, không thể chấp nhận được".

Nhân dân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới là người trong một nhà dưới sự rọi chiếu của ngọn đuốc Ô-lim-pích. Sự thiện chí, liên động giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trong cả quá trình rước đuốc đã làm cho mọi người vô cùng cảm động. Tại điểm đích trong chặng rước đuốc ở Can-bơ-rơ, Ô-xtrây-li-a, mọi người đã nghe thấy những tiếng nói từ tận đáy lòng:

"Ô-xtrây-li-a và Trung Quốc mãi mãi là bạn".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23