Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-08 18:24:10    
MÂM CỖ TẾT ĐẦU TIÊN MỪNG XUÂN ẤT DẬU

cri

Ánh: Giây phút này có lẽ La Thành và Hải Vân đang bận đi chợ hoa Hà Nội đây. Ng̣ọc Ánh rất tâm đắc với cảnh hoa cảnh người trong dịp Tết ở Việt Nam.

Sơn: Ngọc Ánh này, Bài thơ của ông Trần Văn Hưng 121 ấp phú Tân Châu Hoà huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre đã tả cảnh xuân đồng quê Việt Nam thật là thơ mộng trữ tình:

Mùa xuân chim én bay về

Đón chào khắp nẻo cành lê đẹp trời.

Xuân này ắt hẳn xuân vui,

Nhà nhà đón tết người người đón xuân.

Hoa cười hé nụ nở tung,

Nhìn cô Thiếu nữ tưng bừng ước mơ.

Chướng về êm ả lời thơ,

Hát câu hạnh phúc mừng xuân ấm lòng.

Bầu trời đẹp cảnh non sông,

Hôm nay nhìn cảnh ruộng đồng quê hương.

Yêu sao đất nước mến thương,

Thanh bình ca khúc quê hương mạnh giàu.

Ánh: Anh Sơn ạ. Có thể nói là, các bạn thính giả Việt Nam rất giỏi làm thơ, mà bài viết cũng rất hay. Mỗi khi bản đài tổ chức các cuộc thi với chủ đề khác nhau, là các bạn lại nô nức dự thi rất đông. Nhiều bạn bày tỏ cảm nhận của mình bằng thơ nữa.

Sơn: Đúng vậy. Trong cuộc thi vừa qua, ban việt Ngữ nhận được hơn 10 bài dự thi của thính giả.

Ánh: Ngọc Ánh xin bật mí cho anh và các bạn biết là, trong cuộc thi này có hai giải đặc biệt dành cho thính giả Việt Nam.

Sơn: Thế bao giờ mới công bố kết quả cuộc thi?

Ánh: Đây là điều mà các bạn thính giả và nhất là những bạn dự thi hết sức quan tâm.

Sơn: Ngọc Ánh nói mau đi.

Ánh: Vâng. Lễ phát phần thưởng của cuộc thi sẽ diễn ra tại Nam ninh thủ phủ khu tự trị Choang Quảng Tây vào trung tuần tháng 3 tới. Những bđan đoạt giải đặc biệt sẽ được mời đến Nam Ninh nhận phần thưởng và du lịch Quảng Tây trong một tuền. Cuối tháng hai này, chúng tôi sẽ công bố kết quả cuộc thi qua , mong các bạn đón nghe.

Sơn: Tôi cũng nóng lòng thay cho các bạn thính giả đấy.

Ánh: Ngày 10 tháng 4 năm nay là kỷ niện 55 ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam, hiện nay đài chúng đang tổ chức cuộc thi mang tựa đề .

Sơn: Tin rằng, cuộc thi này cũng sẽ thu hút nhiều bạn dự thi lắm đấy, bởi vì đông đảo các thính giả đều có cảm tình với ban Tiếng Việt Nam mà.

Ánh: Đúng vậy. Mấy ngày qua chúng tôi đã nhận được bài dự thi của một số bạn rồi. Anh Sơn ạ, hay là Ngọc Ánh xin mượn một đoạn ngắn trong bài dự thi của bạn Bùi Bích Diệp ở xóm 4 xã Đông Hợp huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình để kết thúc mâm cỗ đón xuân này nhé:

Sơn: Vâng, Ngọc Ánh đọc đi.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11