Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-08 18:24:10    
MÂM CỖ TẾT ĐẦU TIÊN MỪNG XUÂN ẤT DẬU

cri

Ánh: Anh Sơn ạ, theo tập quán của nhân dân hai nước Trung Việt, vào dịp Tết Xuân Âm lịch, thì những người đi xa thường tranh thủ về nhà ăn Tết, nhưng có nhiều người đi công tác chỉ có thể bằng thư từ nhắn gửi lời chúc phúc đầu năm cho gia đình thôi. Như anh chẳng hạn.

Sơn: Đúng vậy. Tôi được biết còn nhiều người không về nhà, ví dụ như quan chức ngoại giao ấy.

Ánh: Ôi, anh nói đến quan chức ngoại giao, lại nhắc Ngọc Ánh nhớ đến các quan chức ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, là kỷ niệm hai nước Trung Việt thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm, là ngày vui chung của nhân dân hai nước Trung Việt. Ngọc Ánh đã có dịp đến dự chiêu đãi và phỏng vấn một số quan chức ngoại giao Việt Nam. Được biết Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc dàn dựng chương trình đặc biệt để đón xuân, các anh ấy bày to ̉muốn được gửi lời chúc tết về quê hương qua làn sóng điện của bản đài .

Sơn: Thế Ngọc Ánh đã ghi âm rồi chứ?

Ánh: Vâng. Trước hết là lời chúc tết của đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật:

Đại sứ: Nhân dịp xuân Ất dậu, chúng tôi cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc, kính chúc toàn thể nhân một năm mới an khang hạnh phúc.

Ánh: Lời chúc của đại sứ tuy ngắn nhưng gói gọn cả nguyện vọng tốt đẹp. Anh Sơn ơi.

Sơn: Ngọc Ánh muốn nói gì thế?

Ánh: Quan chức ngoại giao thường để lại cho mọi người một cảm giác là nghiêm chỉnh, thậm chí nghiêm túc nữa. Thực ra họ cũng là những người cha người mẹ, hoặc người con, hoặc anh chị em trong gia đình như muôn vàn người khác. Công sứ Bùi Trọng Vân trẻ trung năng động và nhiệt tình, cho nên lời chúc của anh cũng háo hức và dồn dập:

Công sứ: Cám ơn những lời chúc của Ngọc Ánh dành cho tôi và gia đình, tôi cũng xin chúc Ngọc Ánh cùng các bạn trong Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, nhiều thành đạt nhiều may mắn, có bước tiến lớn hơn nữa, đặc biệt là có những đóng góp ngày càng quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân hai nước vào quá trình phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng hai nước.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11