Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-08 18:24:10    
MÂM CỖ TẾT ĐẦU TIÊN MỪNG XUÂN ẤT DẬU

cri

Ánh: Xin chào Anh Trường Sơn, hoan nghênh anh lại đến cùng Ngọc Ánh dẫn Hộp thư đặc biệt mừng xuân Ất dậu này ạ.

Sơn: Xin chào Ngọc Ánh, chào các bạn thính giả.

Ánh: Sau khi anh cùng Ngọc Ánh dẫn Hộp thư : Xuân Giáp thân vui tết với Hầu vương Lục tiểu Linh Đồng vào năm ngoái, nhiều bạn thính giả đã biết đến anh và còn nhớ anh đấy.

Sơn: Cảm ơn các bạn, từ Bắc Kinh, tôi xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Ánh: Thế nào, năm ngoái vì công việc mà anh ở lại Bắc Kinh ăn tết với một gia đình mới, đó là đại gia đình Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, có bớt nỗi nhớ nhà không anh?

Sơn: À, năm ngoái lần đầu tiên ăn tết ở Bắc Kinh, ngoài trời tuy lạnh nhưng lại ấm trong lòng.

Ánh: Thế có nghĩa là sao anh?

Sơn: Bởi vì ở Bắc Kinh những ngày Tết là những ngày lạnh nhất trong năm, ngoài trời băng giá, phải mặc nhiều áo ấm, nhưng trong nhà có hệ thống sưởi ấm, rất dễ chịu. Năm ngoái tôi đã dự liên hoan Tết với ban Việt Ngữ, không khí rất vui , rất thân mật như cùng một gia đình với nhau vậy.

Ánh: Thế cái Tết đầu tiên ở Bắc Kinh có để lại cho anh ấn tượng khó quên gì nào?

Sơn: Nhiều lắm, nếu mà kể hết thì cả thời lượng của kỳ Hộp thư này cũng không đủ. À, mà cái món sủi cảo thật là ngon, nghe nói đây là món không thể thiếu được trong mâm cỗ Tết của người phương Bắc Trung Quốc. Trong ngày Tết tôi còn tranh thủ đi lễ hội chùa Bắc Kinh, nếm các món ăn đầy phong vị miền Bắc TQ. Hội ở Bắc Kinh đông thật, vui thật.Tất nhiên là còn đi chúc tết gia đình mọi người trong ban Việt ngữ.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11