Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-08 18:24:10    
MÂM CỖ TẾT ĐẦU TIÊN MỪNG XUÂN ẤT DẬU

cri

Ánh: Xin cảm ơn anh. Thực ra sự trưởng thành và phát triển của Ban Việt ngữ là không tách khỏi sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo các bạn thính giả, cũng như nhân sĩ các giới Trung Quốc. Nhân dịp Tết đến, ông Triệu Đông Uyển hội trưởng hội hữu nghị Trung Việt đã gửi lời chúc Tết đến các quý vị thính giả như sau:

Hội trưởng Triệu Đông Uyển: Tết Xuân là ngày vui lớn của nhân dân Trung Quốc, cũng là ngày vui lớn của nhân dân Việt Nam. Tôi xin thay mặt Hội hữu nghị Trung việt chúc Tết nhân dân Việt Nam. Chúc tình hữu nghị Trung Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sả Việt Nam, mãi mãi hạnh phúc.

Ánh: Anh Sơn ơi, anh còn nhớ ông Văn Trang không nhỉ?

Sơn: Nhớ chứ. Tuần trước trong bữa tiệc mừng xuân họp mặt đông đủ các anh chị ban Việt Ngữ đã về hưu, ông Văn Trang cũng đến dự. Ông từng là thành viên của đoàn cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ năm 1948 cho đến năm 1967 ông từng làm việc nhiều lần bên Bác Hồ và làm phiên dịch cho Bác.

Ánh: Vâng, ông Văn Trang rất có cảm tình với nhân dân Việt Nam, rất quan tâm đến công tác phát thanh của đài chúng tôi. Ban Việt ngữ cũng từng nhiều lần phỏng vấn ông. Năm nay, tuy đã 82 tuổi, nhưng ông vẫn làm bài thơ đầu xuân tặng ban Việt ngữ và còn đọc qua làn sóng nữa:

Năm Gà đến với chúng ta

Âm thanh Trung Quốc vang xa hoàn cầu

Hoà bình hưũ nghị đến đâu,

Cường quyền bá chủ âm mưu tan tành.

Muôn người được sống yên lành,

Cám ơn các bạn trong ngành phát thanh

Ánh: Xin cảm ơn ông Văn Trang. Hôm liên hoan mừng xuân Ất Dậu của ban tiếng Việt Nam, chúng tôi có mời tất cả các cô các chú của ban đã về hưu đến cùng họp mặt, thật là xúc động. Chắc các bạn còn nhớ Hướng Việt mà Ngọc Ánh quen gọi là chú. Chú từng nói qua nhiều đoạn tương thanh trong chương trình đặc biệt mừng xuân trước đây, ví dụ như : Say rượu, Gọi điện thoại v,v ....

Sơn: Thế hôm nay Ngọc Ánh có mời anh Hướng Việt biểu diễn tương thanh không?

Ánh: Ồ, không ạ, vì lần này chú chưa có chuẩn bị, nhưng chú gửi lời chúc tết tới các bạn thính giả mà chú thường xuyên vẫn nhớ :

Hướng Việt: Tôi là Hướng Việt, tôi làm việc tại ban tiếng Việt Nam Đài phát Thanh Quốc tế Trung quốc đã nhiều năm, Tôi về hưu đã 8 năm rồi, tôi rất vui mừng được ban tiếng Việt Nam mời đến dự buổi lian hoan mừng Tết.Hôm nay tới dự buổi liên hoan này có nhiều đồng chí từng làm việc cùng chúng tôi đã về hưu. Tôi thấy các anh chị em còn khỏe, tôi rất là phấn khởi. Đồng thời còn gặp nhiều bạn trẻ, các thành viên mới tham gia vào công tác của Ban Tiếng Viếng Việt nam. 8 năm nay, tôi thấy ban tiếng Việt Nam công tác có nhiều tiến bộ, phát triển rất nhanh. Ngoài phát thanh hằng ngày ra, còn các tiết mục khác như lên mạng v,v... Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc Ban tiếng Việt Nam năm mới đạt nhiều thành tích mới, đồng thời qua làn sóng điện gởi tới các bạn lời chúc Tết, chúc các bạn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11