Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-08 18:24:10    
MÂM CỖ TẾT ĐẦU TIÊN MỪNG XUÂN ẤT DẬU

cri

Ánh: Duy Hoa, Duy Hoa là bạn học cùng lớp với Tuấn Anh.

Duy Hoa: Vâng, chào chị Ngọc Ánh, chào các bạn. Duy Hoa và Tuấn Anh cùng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Việt Nam tại trường đại học kinh tế thương mại đối ngoại Bắc Kinh, đều là học sinh của cô Thúy Liên, năm ngoái hai chúng tôi sang lưu học tại Việt Nam. Sau khi về nước Duy Hoa phụ trách tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. Duy Hoa rất yêu nghề phát thanh đối ngoại. Nhân dịp tết Ất Dậu, Duy Hoa xin gửi lời chúc Tết đến các bà con 54 dân tộc Việt Nam, trong có nhiều thính giả của chương trình tiếng Việt Nam nói chung và tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa nói riêng. Chúc các dân tộc hai nước Trung Việt một năm mới an khang thịnh vượng.

Sơn: Ngọc Ánh này, còn hai cô cậu nữa là ....

Ánh: Ồ, đó là Ngụy Vi và Mẫn Linh.

Ngụy Vi : Chào các bạn, tôi là Ngụy Vi, vừa tốt nghiệp tại trường đại học kinh tế thương mại Bắc Kinh vào năm ngoái. Hiện nay, tiếng Việt của tôi còn chưa phải sõi lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập để nâng cao nhanh hơn, mong trong thời gian không xa sẽ có thể phục vụ các bạn qua làn sóng điện.

Ánh: Còn Mẫn Linh, em tự giới thiệu mình đi nào.

Mẫn Linh: Vâng. Các bạn thính giả thân mến. Tôi và Ngụy Vi đều là học sinh của cô Thúy Liên, chúng tôi cùng tốt nghiệp vào năm ngoái. Hiện nay, hằng ngày thầy Trường Sơn và các anh chị trong Ban Việt ngữ hướng dẫn chúng tôi tập phát âm, tập đọc, tập dịch. Mẫn Linh rất yêu nghề phát thanh. Mong sau này các bạn sẽ quen biết Mẫn Linh trong một tiết mục nào đó. sau đây Mẫn Linh xin thay mặt các bạn trẻ của ban Việt ngữ tặng các bạc đang có mặt bên máy thu thanh hát bài hát Trung Quốc "Chúc Xuân" do Hiền Thục trình bày bằng tiếng Việt Nam để thay cho lời chúc tết.

Sơn: Thưa quý vị thính giả, ngày 10 tháng 4 sắp tới năm nay là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc. Sự trưởng thành của ban Việt Ngữ đã trải qua nhiều thế hệ. Tôi đã chứng kiến cảnh tre già măng mọc của ban Việt ngữ. Cảm nhận được sự quan tâm của của thế hệ đàn anh đối với các lớp trẻ.

Ánh: Vâng, xin cảm ơn những lời trên đây của anh. Hiện nay, La Thành và Hải Vân đang lưu học tại Việt Nam. Qua đó có thể thấy, sự trưởng thành nguồn nhân lực Ban Việt Ngữ ngoài sự đào tạo của các vị đàn anh đàn chị trong ban ra, còn cần có sự đào tạo của các thầy giáo cô giáo Việt Nam nữa.

Sau đây là lời chúc tết của La Thành và Hải Vân từ Hà Nội gửi về:

La Thành: Các bạn thính giả thân mến, tôi là La Thành, hiện đang Lưu học tại Việt Nam. Nhân dịp năm mới, La Thành xin chúc quý vị và các bạn Tết Ất dậu sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc.

Hải Vân : Tôi là Hải Vân, tôi đang học tại khoa tiếng Việt trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Nhân dịp năm mới, qua làn sóng điện của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Hải Vân xin qua Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi tới quý thính giả lời chúc tốt đẹp nhất và chân thành nhất, chúc quỵ́ vị năm mới sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui, gia đình an khang và thịnh vượng.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11