Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-04 14:43:41    
Lời chúc đầu xuân nhắn gửi các bạn Việt Nam

cri
A (Lệ Quyên)---Quý vị và các bạn thân mến , hôm nay là Lập Xuân , ngày đầu tiên của xuân Giáp Thân , xuân mới quang cảnh mới , xuân mới hứa hẹn mới .

B(Yến Hoa)---Nhân dịp ngày đầu xuân , trước hết xin chúc quý vị xuân mới vui vẻ , an khang thịnh vượng .

Chung---Gia đình hạnh phúc , năm mới có nhiều thu hoạch mới .

A---Các bạn thân mến , " hai dân tộc Việt Hoa hàng nghìn năm nay đồng chủng , văn hóa tương đồng , là hai nước láng giềng anh em lâu đời ."

B---Nếu như Yến Hoa (YH) không nhầm , thì đây là câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh phải không hả a .

A---YH nói đúng , phong tục tập quán của hai nước Trung Việt có nhiều nét tương đồng . Ví dụ như , hai nước đều sử dụng âm lịch , tính năm tháng theo thiên can địa chi , cùng sử dụng 12 con động vật lần lượt cầm tinh biểu tượng cho mỗi năm .

B---TQ—VN mỗi năm đều có 24 tiết , chẳng hạn như ngày lập xuân như A vừa nói , cách gọi của hai nước chúng ta hoàn toàn giống nhau , lập xuân là tiết đầu tiên trong 24 tiết của một năm .

A---Lập xuân có nghĩa là mùa đông kết thúc , mùa xuân trở về . Thời tiết mỗi ngày một ấm áp , ánh nắng chan hòa , muôn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở , khoe sắc khoe màu .

B---Mùa xuân tràn đầy sức sống , phơi phơi vươn lên , mùa xuân chứa chan niềm hy vọng và hết sức lãng mạn .

A---Ôi , mùa xuân nên thơ quá , đặc biệt là mùa xuân ở Bắc Kinh sẽ mang lại cho người ta cảm giác mới mẻ và phấn chấn , chắc hôm qua và hôm kia , cây cối mới bắt đầu đâm chồi , thảm cỏ mới hơi có ngọn xanh , nhưng vài hôm sau , cây cỏ đã trở nên xanh rờn , cành liễu thướt tha ,vẫy chào mọi người , cảnh quan đẹp mắt và nên thơ .

B---Qủa là như vậy , YH nghĩ rằng , trong ngày lập xuân giàu sức tưởng tượng này , A , anh Tường và quý vị thính giả đang có mặt bên máy thu thanh tối nay chắc chắn tinh thần khoai khoán vui vẻ , phải không hở A , nhưng A có biết ngày mai là ngày gì không nào ?

A---Ừ , ngày mai , ngày mai là ngày rằm tháng giêng , tết Nguyên Tiêu thì phải .

B---Đúng rồi , song hỷ đấy , hôm nay là ngày lập xuân , ngày mai là tết Nguyên Tiêu .

A---Cũng như tết Nguyên Đán cổ truyền , ngày rằm tháng giêng cũng là ngày tết trọng thể của nhân dân hai nước Trung Việt . Trong ngày này , nhà nào nhà nấy đều đoàn tụ sum họp , bạn bè người thân thăm hỏi lẫn nhau , gửi lời chúc nhau nhân dịp xuân mới .Này , YH , anh Trương Gia Tường , phóng viên kỳ cựu của Tân hoa xã có nhiều lời nhắn nhủ gửi tới các bạn VN cơ mà , anh Tường hiện đang có mặt trong phòng thu , sau đây , A xin nhường lời cho anh Tường nhé .

B---Vâng , xin mời Anh Tường .

1  2  3  4  5  6