Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình Văn nghệ đặc biệt mừng xuân Bính Tuất"Hoa Tết đưa hương ngát muôn nhà"
   2006-01-30 15:18:16    CRIonline

A: Hùng Anh ơi, vừa rồi chúng mình cùng các bạn thính giả lần lượt đi thăm chợ hoa Quảng Châu, ngắm hoa Thủy tiên Chương Châu và thưởng thức hoa tươi Côn Minh rồi. Ba nơi này đều có khí hậu ôn hòa, ấm áp. Nếu thăm vùng miền Bắc Trung Quốc thì tiết trời rất lạnh, chắc các bạn sẽ hỏi: Những nơi giá lạnh miền Bắc Trung Quốc thì làm gì có hoa mà ngắm?

B: Ồ, Ngọc Ánh nói sai rồi. Tuy nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc Trung Quốc chỉ có vài độ C, nhưng trong dịp Tết vẫn có thể ngắm hoa đấy chứ, đó là Hoa mai. Đây là loại hoa duy nhất ở miền Bắc Trung Quốc là không sợ lạnh, nó nở rộ trong tuyết trắng xóa, hương thơm thoang thoảng, mọi người ở đây đều rất yêu và kính trọng nó.

A: Đúng vậy, người Trung Quốc kính trọng hoa Mai là vì nó có phẩm chất kiên gan ngoan cường, không chùn bước trước giá lạnh, nó thường mỉm cười trong tuyết. Cho nên từ xưa, biết bao văn nhân chí sĩ Trung Quốc đều ca ngợi hoa mai đỏ. Người Trung Quốc thường ví hoa Mai, hoa Lan, cây Trúc và Hoa Cúc là "Tứ đại quân tử", mọi người thường ví tứ đại quân tử này tượng trưng cho đức tính không sợ quyền uy, đạm bạc tiền của, tâm linh thanh bạch.

B: Các bạn thân mến, thực ra vùng miền Trung Trung Trung Quốc cũng có Hoa Mai, ví dụ như các tỉnh Triết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam cũng có, mà ngay cả các chùa và trên núi ở xung quanh Bắc Kinh cũng có trồng cây hoa Mai. 

A: Trước và sau Tết, là mùa hoa Mai đỏ nở rộ. Cho nên vào dịp Tết, nhiều địa phương còn tổ chức hoạt động ngắm hoa Mai. Ví dụ như thành phố Nam Kinh và Tô Châu tỉnh Giang Tô, thành phố Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên đều tổ chức triển lãm Mai đỏ.

B: Được biết, Tết năm nay, thành phố Tô Châu sẽ tổ chức triển lãm các loại hoa tươi, trong gian trưng bày, mọi người vừa ngắm hoa Thủy Tiên đúng mùa, lại có thể ngắm hoa Mẫu Đơn, hoa Uất Kim Hương và hoa Đỗ Quyên nở trái mùa, còn ngoài trời, hoa Mai đỏ đang nở rộ, khiến mọi người như lạc vào cả một rừng Mai.

A: Trên báo có đăng, ở Trùng Khánh có rừng Mai rộng những hơn 3000 mẫu. Nếu có dịp đến Trùng Khánh, được đắm mình trong rừng mai đỏ nở rộ thì hạnh phúc biết nhường nào.

B: Không cần phải đi xa thế đâu Ngọc Ánh ạ, ngay ngoại ô Bắc Kinh cũng có thể ngắm Mai đỏ đấy, ví dụ như Chùa Hồng La huyện Hoài Du Bắc Kinh có trồng hàng mấy chục nghìn gốc Mai, ngày Tết đến đấy tha hồ mà ngắm, còn có thể nhân tiện đi thăm chùa Hồng La, xem biểu diễn dân gian nữa.

A: Hùng Anh thạo tin nhỉ. Thế thì Ngọc Ánh sẽ tranh thủ đi ngắm Hoa Mai một chuyến mới được, và sẽ chụp mấy tấm ảnh hoa Mai.

B: Sau đây xin tặng các bạn bài hát "Hoa Mai" do chị Đặng Lệ Quân trình bày.

A: Hoa Mai nở rộ khắp trần gian

Trời giá lạnh hoa vẫn tươi cười

Hoa Mai sao kiên gan bất khuất

Tượng trưng tính người con Trung Hoa

1  2  3  4  5  6  7