Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sáu mươi năm của tôi - Chương trình đặc biệt chào mừng Quốc khánh
   2009-10-01 17:45:49    CRIonline

Một hôm, có mấy du khách đi lạc đường đã ghé vào nhà ông Lý Minh Tài. Cô con gái Đan Thục Chi đã thành lập gia đình đã nhiệt tình mời họ vào nhà.

"Có rất nhiều người hỏi ở đây có nhà nghỉ không? Tôi bảo không có, nhưng chẳng sao, mọi người có thể ở tạm nhà tôi. Hôm đó cả thảy 9 du khách đã ở lại nhà tôi, lúc đầu tôi không nghĩ gì đến chuyện kinh doanh, chỉ là hảo tâm mà thôi".

Tuy đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng trong lòng chị Đan Thục Chi cũng nảy ra một ý định là mở nhà nghỉ. Chị đã vào thành phố học cách kinh doanh, sau đó về nhà mở nhà nghỉ. Lúc đầu chỉ có 4 phòng với 9 giường, sau phát triển thành hai khuôn viên du lịch phong tục tập quán dân tộc. Việc kinh doanh của chị Đan Thục Chi cũng ngày càng sôi động cùng với sự phát triển kinh tế của thành thị và nông thôn, sự chi tiêu cho du lịch của mọi người không ngừng được nâng cao.

A/ Năm 2006, Trung Quốc đã ban hành "Luật Hợp tác xã chuyên nghiệp nông dân", khuyến khích nông dân thành lập các loại hợp tác xã kinh doanh đa ngành. Chị Đan Thục Chi cũng đã trở thành Chủ nhiệm Hợp tác xã Du lịch phòng tục tập quán của địa phương, dẫn dắt bà con dân làng quản lý quy phạm từ các mặt: giá phòng nhà nghỉ, sự trang trí nội thất, môi trường vệ sinh, chất lượng đồ ăn, v.v.

Tính đến nay, chị Đan Thục Chi mỗi năm tiếp đón trên 5 nghìn lượt du khách, thu nhập ròng đạt trên 100 nghìn nhân dân tệ. Dưới sự dẫn dắt của chị, có 80% trong làng đã kinh doanh du lịch, thu nhập trung bình đầu người đạt trên 10 nghìn nhân dân tệ, làm cho làng Quan Địa, một làng hẻo lánh nghèo nàn trước đây trở thành một làng giàu có nổi tiếng gần xa.

B/ Thấy cô con gái giỏi kinh doanh, ông Lý Minh Tài tràn đầy niềm tin vào cuộc sống sau này. Hai năm qua, Nhà nước Trung Quốc ra sức phổ cập bảo hiểm y tế và bảo hiểm dưỡng lão ở nông thôn, làm cho ông Lý Minh Tài càng thêm yên tâm.

"Đóng 280 tệ bảo hiểm, được thanh toán 300 tệ tiền khám chữa bệnh, nếu nằm viện còn được thanh toán 40%-50% viện phí".

A/ Vài năm trước, Lâm Lực cũng đã nghỉ việc để hưởng thụ cuộc sống an nhàn tuổi già. Hai vợ chồng Lâm Lực thường xuyên đi du lịch, năm ngoái còn đích thân vào xem nhiều trận thi đấu của Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Cũng như Lâm Lực và ông Lý Minh Tài vậy, trong 60 năm qua, số phận của hàng tỷ người Trung Quốc chưa bao giờ lại gắn kết chặt chẽ như vậy với sự phát triển của đất nước. Trong tương lai, họ đã đồng hành với đất trước trải qua muôn vàn cơ hội, trắc trở và trưởng thành sẽ có một chân trời càng rộng lớn hơn, đặc sắc hơn.

B/ Quý vị và các bạn thính giả thấn mên, Chương trình đặc biệt chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc hôm nay đến đây tạm dừng, Ngọc Ánh và Hùng Anh xin chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã đón nghe.


1 2 3 4 5 6