Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sáu mươi năm của tôi - Chương trình đặc biệt chào mừng Quốc khánh
   2009-10-01 17:45:49    CRIonline

A/ Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, gia đình ông Lý Minh Tài đã đón chào một cuộc sống mới. Từ mùa đông năm 1950 đến mùa xuân năm 1953, Trung Quốc đã tiến hành cải cách ruộng đất với quy mô lớn nhất trong lịch sử, hơn 300 triệu nông dân không có ruộng đất đã được chi hơn 46 triệu héc-ta ruộng đất và các tự liệu sản xuất, mỗi năm được miễn tô hơn 17 triệu tấn lương thực.

Ông Lý Minh Tài còn nhớ rất rõ, lúc đó gia đình ông được chia 4-5 mẫu đất, khoảng 0,3 héc-ta, và một con bò. Cả nhà lúc đó vui mừng không xiết.

"Hôm đó nhà tôi được chia cho một con bò đen, béo khoẻ, tôi còn dắt nó về nhà. Có bò không những giúp cày bừa mà còn thu gom được phân bón".

B/ Năm 1958, huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh lúc đó xây dựng một hồ nước có sức chứa 100 triệu mét khối nước. Ông Lý Minh Tài đã tham gia xây dựng, lúc bấy giờ không có máy móc, hơn 60 nghìn người đã đào đắp bằng tay và dùng xe cải tiến hoàn thành hơn 2 triệu mét khối đất đá của con đập.

"Lúc đó mọi người làm việc hết mình, không tiếc sức. Làm từ sáng đến tối, sau khi đó điện còn làm thâu đêm".

A/ Năm 1954, khi ông Lý Minh Tài và bà con dân làng vui mừng hớn hở lao động trên những thửa ruộng được chia của mình, thì Lâm Lực ở trong nội thành Bắc Kinh cũng đã đến tuổi đến trường. Cha mẹ Lâm Lực bận rộn công viêc trong cơ quan Nhà nước đã quên cả ngày đến trường của con.

"Lúc đó mẹ tôi rất bận rộn công việc, mẹ và cha thay phiên nhau đi công tác, quên cả việc đến trường của tôi. Sau khi rời vườn trẻ tôi chẳng học hành gì cả, mẹ tôi đi công tác về thấy tôi ở nhà, không đi học liền vội đưa tôi đi tìm nhà trường".

B/ Sau khi lớn lên, Lâm Lực mới biết từ năm 1953, Trung Quốc bắt đầu thi hành "Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội quốc dân lần thứ nhất", đi lên công nghiệp hóa với khí thế nhiệt tình, sôi động. Trước ngày nước Trung Hoa mới thành lập, nền công nghiệp Trung Quốc gần như là một tờ giấy trắng. Thế nhưng, chỉ sau vài năm ngắn ngủi thực thi "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất", những nhà máy xí nghiệp công nghiệp đã mọc lên trên khắp mọi miền đất nước, những tuyến đường ô-tô, đường sắt, cầu đường thông đến mọi nơi. Sự ra đời của chiếc xe ô-tô đầu tiên, chiếc máy bay đầu tiên, cây cầu bắc qua sông Trường Giang đầu tiên, vân vân và vân vân của nước Trung Hoa mới đã làm cho mọi người vui mừng không xiết.

A/ Nước Trung Hoa mới non trẻ vẫn thiếu kinh nghiệm trong phát triển, thế nhưng, mọi người tràn đầy nhiệt tình lại khác khao mong muốn sớm ngày thay đổi diện mạo nghèo nàn, lạc hậu của đất nước. Trong thành phố dấy lên phong trào luyện gang thép, trong các nhà máy tiếng máy chạy suốt ngày đêm.

B/ Cuối năm 1958, sau khi hoàn thành việc xây dựng hồ nước, Lý Minh Tài được biết huyện đang tuyển công nhân vào làm việc tại các nhà máy trong thành phố Bắc Kinh, nên liền ghi tên và được tuyển vào học nghề tại Nhà máy Máy công cụ số 2 Bắc Kinh.

"Lúc đó tôi vui mừng khôn xiết, hơn nữa còn có ngày nghỉ để đi dạo chơi thành phố. Tiền ăn mỗi tháng 12 tệ đã sang lắm rồi, còn được 4 tệ tiền tiêu vặt, thừa tiền hút thuốc, quần áo thì đã được phát, mỗi năm mua thêm một bộ là đủ".

1 2 3 4 5 6