Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sáu mươi năm của tôi - Chương trình đặc biệt chào mừng Quốc khánh
   2009-10-01 17:45:49    CRIonline
A/ Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe Chương trình đặc biệt chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với tựa đề "Sáu mươi năm của tôi".

B/ Chương trình đặc biệt hôm nay sẽ do Ngọc Ánh và Hùng Anh giới thiệu với quý vị và các bạn.

A/ Như mọi người đều biết, Ngày 1-10-1949 là một "Ngày đã làm thay đổi vận mệnh của nhân dân Trung Quốc". Trong 60 năm qua, Trung Quốc đã có sự thay đổi long trời lở đất. Mỗi con người sinh sống trên đất nước Trung Hoa vĩ đại này đều đang không ngừng mạnh bước tiến lên hoà mình vào trào lưu thời đại. Trong Chương trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về sự "biến thiên của gia đình người dân Trung Quốc và đất nước Trung Hoa".

B/ Ngày 1-10-1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông đứng trên thành lầu Thiên An Môn đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập.

A/ Khi nước Trung Hoa mới ra đời, Lâm Lực lúc đó còn là một cô bé mới lên hai, mẹ cô-một nhà báo quân đội đã sinh cô trên chiến trường đầy khói lửa năm 1947. Lâm Lực cho biết:

"Tôi sinh ra trong một nhà thờ, lúc đó nơi đây là bệnh viện dã chiến của Quân giải phóng. Khi tôi cất tiếng khóc chào đời không lâu thì nhà thờ này đã bị bom đạn bắn sập, tôi lúc đó may mắn sống sót".

B/ Tại làng Quan Địa, thị trấn Nhạn Tây, huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh cách Quảng trường Thiên An Môn 60 km, một cậu bé tên là Lý Minh Tài, lúc đó mới 11 tuổi, đã bị cuốn hút bởi những tiếng đại bác trong lễ chào mừng thành lập nước Trung Hoa mới vang vọng từ xa đến. Ông Lý Minh Tài năm nay 71 tuổi vẫn nhớ như in quang cảnh Quân Giải phóng tiến vào thành Bắc Bình năm xưa, tức thành phố Bắc Kinh ngày nay. Ông cho biết:

"Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã thành lập, bâu không khí lúc đó vô cùng sôi động, nào là duyệt binh, các chiến sĩ tập luyện, đi bước đều, chào mừng nước Trung Hoa mới ra đời".

A/ Lâm Lực và Lý Minh Tài lúc đó không biết được rằng, đất nước Trung Quốc trải qua muôn vàn khổ đau đã bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới. Đúng như lời Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói: Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây.

B/ Trước ngày nước Trung Hoa mới ra đời, nông dân Trung Quốc hầu như không có ruộng đất, chỉ sống dựa vào làm thuê cho địa chủ, thu hoạch mùa màng phải nộp cho địa chủ. Gia đình ông Lý Minh Tài là một trong số đó.

"Lúc đó gia đình tôi bữa đực, bữa cái. Bố tôi đi làm thuê để kiếm tiền đóng gạo. Nhà tôi lúc đó đâu có nhà, chỉ một túp lều ọp oép, đêm ngủ chỉ ngồi chứ đâu có chỗ mà nằm, mọi người ngồi dựa vào nhau để ngủ".

1 2 3 4 5 6