Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Chúng ta ở bên nhau
   2008-05-19 18:47:08    cri

Để ổn định tâm trạng của Lạc Lưu Hội, các nhân viên cứu trợ không ngừng trò chuyện với cô trong quá trình giải cứu. Tuy nhiên, Lạc Lưu Hội rất kiên cường, cô nằm trong đống đổ nát vừa chờ đợi vừa nói với các nhân viên cứu trợ rằng, từ khi bị vùi lấp đến nay cô chưa từng rơi nước mắt.

"Tôi vẫn còn sống, tôi rất vui mừng, mong mọi người đừng lo lắng cho tôi, tôi ở trong này sẽ tự mình bảo vệ mình. Tôi rất cảm ơn mọi người đến cứu tôi".

Để dỡ bỏ những tấm bê tông đè trên người Lạc Lưu Hội, các nhân viên cứu trợ dùng máy cắt cắt những tấm bê tông, sau đó dùng kéo thủy lực cắt từng tí một. Trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều Lạc Lưu Hội mới được cứu ra khỏi đống đổ nát. Còn đồng sự của Hội mãi mãi đi xa trong trận động đất này.

Hiện nay, Lạc Lưu Hội đã được đưa tới bệnh viện điều trị phục hồi sức khoẻ.

Tại hiện trường cứu trợ thiên tai ở Tứ Xuyên, tuy đã qua "quãng thời gian vàng cứu trợ" trong 72 giờ đồng hồ nhưng vẫn còn rất nhiều sự sống ngoan cường kiên trì chợ đợi lực lượng cứu trợ. Có rất nhiều người bị vùi lấp dưới những đống đổ nát tiếp tục viết lên những câu chuyện đầy xúc động trước sự rình rập của thần chết.

Vào hồi 17 giờ 12 phút ngày 17-5, sau gần 125 tiếng đồng hồ bị vùi lấp dưới đống đổ nát, chàng trai Trương Vũ Hàng 20 tuổi đã được cứu sống tại thị trấn Ánh Tú bị thiên tai nghiêm trọng ở Văn Xuyên. Vào hồi 21 giờ 55 phút cùng ngày, Trung đoàn Công binh Quân khu Thành Đô đến cứu trợ tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên đã cứu thành công ông Ngô Kiến Bình ở huyện Bình Vũ sau bị vùi lấp 127 tiếng đồng hồ ở độ sâu hơn 6 mét.

Hiện nay, công tác giải cứu vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại các vùng bị thiên tai. Mọi người động viên lẫn nhau, miễn là "kiên trì", không ai biết dưới những đống đổ nát còn có bao nhiêu sinh mạng đang chờ đợi. Đảng và Chính phủ Trung Quốc vẫn đang kiên trì, cán bộ và chiến sĩ bộ đội đang kiên trì, lực lượng cứu trợ đang kiên trì, những người tình nguyện đang kiên trì, nhân dân cả nước cũng đang kiên trì. Ngày mai, rồi ngày mai nữa...mọi người đang chờ đợi càng nhiều những câu chuyện huyền diệu xuất hiện...

Mặc niệm vì người đã mất, kiên trì vì người còn sống. Đứng trước thiên tai to lớn như vậy, phục vụ y tế trở nên rất quan trọng. Ngay đêm xảy ra động đất, Bộ Y tế Trung Quốc đã tổ chức đội cứu hộ y tế khẩn cấp gồm 700 người, ngày thứ hai mang theo thuốc men và dụng cụ y tế đến vùng bị thiên tai. Hai ngày tiếp sau đó, mỗi ngày đều có mấy nghìn y bác sĩ từ khắp nơi trong nước đổ về vùng bị thiên tai. Ngày 15, đội cứu hộ y tế đã có mặt tại tất cả huyện, thị vùng bị thiên tai nặng ở tỉnh Tứ Xuyên, mọi công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Trưởng nhóm phòng dịch y tế Ban chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất Quốc vụ viện Trung Quốc Cao Cường nói:

"Cứu chữa điều trị, phòng dịch y tế và vật tư điều trị phải phủ sóng đến mỗi xã, huyện bị thiên tai nghiêm trọng, cho dù đường sá bị gián đoạn, cũng phải tranh thủ không vận hoặc đi bộ, đưa nhân viên cứu chữa điều trị, nhân viên phòng dịch y tế và vật tư điều trị đến mỗi nơi bị thiên tai nghiêm trọng nhất. Thông qua thực thi cứu chữa y tế điều trị khẩn cấp hữu hiệu, dốc sức giảm thiểu người bị thương nặng bị chết hoặc bị tàn tật, đảm bảo vùng bị thiên tai không xuất hiện bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng."

Ông Cao Cường còn nói, trong đội ngũ cứu hộ điều trị khẩn cấp tại vùng bị thiên tai, đã sắp xếp một số bác sĩ chỉ đạo tâm lý, sẽ thực thi điều trị chướng ngại tâm lý đối với quần chúng vùng bị thiên tai.

Để bảo đảm vật tư khắc phục hậu quả thiên tai như thuốc men v.v có thể kịp thời chở đến tay quần chúng vùng bị thiên tai, quân đội Trung Quốc đã huy động nhiều máy bay lên thẳng tham gia vận chuyển. Tại những thị trấn vùng bị thiên tai còn chưa thông xe, máy bay lên thẳng chở vật tư cũng đã gánh vách nhiệm vụ chở người bị thương. Một người đàn ông bị thương được máy bay lên thẳng của một đơn vị không quân Trung Quốc chở từ thị trấn Ánh Tú, Văn Xuyên ra ngoài nói:

"Tôi rất xúc động, khi thấy máy bay biết mình được cứu, đêm hôm trước tôi tưởng mình đã không qua nổi. Bởi vì thấy vết thương quá lớn, ra quá nhiều máu."

1 2 3 4 5