Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Chúng ta ở bên nhau
   2008-05-19 18:47:08    cri

Tính đến 16 giờ ngày 18 đã có hơn 110 nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng và lực lượng công an vũ trang tham gia cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất. Quân đội Trung Quốc còn huy động hơn một nghìn lượt chiếc máy bay, hơn 110 nghìn trang thiết bị các loại tham gia cứu trợ. 

 Thiên tai bạc bẽo, tình người chứa chan.

Trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc ngày 12 đã cướp đi muôn vàn sinh mạng. Thiên tai vốn bạc bẽo nhưng tình người chan chứa, dù khổ đau lớn đến mấy cũng có thể vượt qua.

Khi xảy ra động đất có rất nhiều học sinh đang lên lớp, trước giờ phút then chốt sống còn này, có rất nhiều thầy cô giáo đã bất chấp nguy hiểm cứu các em học sinh, một số thầy cô giáo đã hiến dâng cả tính mạng của mình.

Tại trường Trung học Tụ Nguyên ở thị trấn Tụ Nguyên, thành phố Đô Giang Yển bị thiên tai nghiêm trọng của trận động đất, lúc đó có 15 lớp học đang lên lớp. Khi động đất xảy ra, 15 thầy cô giáo đang lên lớp đã lập tức tổ chức cho các em học sinh lánh nạn, do hành động nhanh chóng nên có rất nhiều em học sinh đã thoát hiểm. Thầy giáo Vương Tác Quân vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc bầy giờ. Thầy Quân cho biết:

"Các thầy cô giáo đều để cho các em học sinh chạy ra trước, thúc giục các em trong lớp chạy thật nhanh, còn mình thì ra sau cùng".

Dưới sự bảo vệ của các thầy cô giáo, các em học sinh đã thoát hiểm thuận lợi, thế nhưng có 5 trong số các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh lánh nạn đã hiến dâng tính mạng qúi báu của mình. Thầy Vương Tác Quân nhớ lại rằng:

"Những thầy cô giáo chạy sau cùng đã hy sinh, có một thầy giáo vì không còn thời gian nữa đã nhảy từ tầng hai xuống và không may gặp nạn".

Có rất nhiều những mẩu chuyện xúc động như vậy khi xảy ra động đất. Vào hồi 10 giờ ngày 14, khi cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng dỡ bỏ cây xà cốt thép xi măng ở trường Tiểu học Nam Bá thành phố Miên Dương bị sập đổ hoàn toàn trong động đất, hiện ra trước mắt mọi người là một cảnh đầy xúc động, một cô giáo tim ngừng đập đã khá lâu nằp sấp trong đống gạch vụn, đầu hướng ra phía cửa, hai tay mỗi bên dắt một em nhỏ, dưới ngực cô còn che chở cho ba em bé.

Cô giáo hy sinh này là Đỗ Chính Hương, giáo viên lớp mẫu giáo trường Tiểu học Nam Bá, năm nay 48 tuổi. Khi xảy ra động đất, ông đang dẫn các em rời khỏi toà nhà sắp sập đổ này. Khi toà nhà sập đổ, cô đã dùng thân thể của mình đỡ cây xà rơi xuống cho các em.

Thiên tai bạc bẽo, tình người chứa chan.

"Con yêu của mẹ, con hãy nhanh chóng lớn lên mẹ sẽ đưa con đến Bành Châu đi học...".

Trên đây là lời thoại giữa nữ chiến sĩ cảnh sát Sở Công an thành phố Bành Châu Tứ Xuyên Tưởng Mẫn với cô con gái hai tuổi ở Bắc Xuyên vào hồi 12 giờ trưa ngày 12-5. Thế nhưng, hai tiếng đồng hồ sau, vào hồi 14 giờ 28 phút cùng ngày, cô con gái đã ra đi trong đống đổ nát do động đất. Cả nhà chiến sĩ cảnh sát Tưởng Mẫn có 10 người gặp nạn trong thảm họa thiên tai lần này. Lau đi những giọt nước mắt không bao giờ cạn kiệt, Tưởng Mẫn lại có mặt trên tuyến đầu cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

Vào hồi 10 giờ ngày 18-5, trong khuôn viên trường Trung học Bắc Xuyên ở huyện Bắc Xuyên bị thiên tai nghiêm trọng, một cô gái khóc sướt mướt đang cố sức kéo tay một chiến sĩ công an vũ trang về hướng những đống đổ nát ở phố huyện, chiến sĩ dưng dưng nước mắt cố khuyên ngăn. Cô gái này là em họ của người chiến sĩ. Cô nói "Sao anh lại không đi cứu người thân của mình". Cô vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực người anh họ. "Xin em tha thứ, xin em tha thứ cho anh". Người chiến sĩ công an vũ trang Lục Vĩ buồn rầu và đôi mắt ngấn lệ không ngừng lặp đi, lặp lại câu nói đó.

Lục Vĩ cho biết, anh biết tính mạng của những người thân này rất nguy ngập, song anh không thể rời đơn vị, bởi vì đơn vị của anh là đơn vị thông tin duy nhất cứu trợ ở Bắc Xuyên, phải tuyệt đối bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, như vậy mới cứu được càng nhiều người.

Chính uỷ Chi đội công an vũ trang Miên Dương Từ Siêu nói với phóng viên rằng: chiến sĩ Lục Vĩ sau khi đến vùng thiên tại nghiêm trọng Bắc Xuyên, do nhiệm vụ cứu trợ nặng nề, hầu như làm việc suốt 24/24 giờ, đã 6 ngày đêm chưa có được một giấc ngủ ngon nào. Lục Vĩ còn cứu được hai em học sinh của trường Trung học Bắc Xuyên trong khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm thông tin.

Khi trận động đất xảy ra vào chiều 12, Lạc Lưu Hội làm việc tại một đơn vị ở thành phố Đô Giang Yển tỉnh Tứ Xuyên đang chuẩn bị cùng đồng sự đi tắm. Khi họ sắp bước ra cửa thì thiên tai ập đến, nhà cửa rung chuyển, họ chưa kịp định thần thì toà nhà sập đổ, hai người bị vùi lấp sâu trong đống đổ nát.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, Lạc Lưu Hội không ngừng động viên động sự của mình, họ bình tĩnh chờ đợi lực lượng cứu trợ trong bóng tối mịt mùng. Khi các nhân viên cứu trợ phát hiện Lạc Lưu Hội, cô đã bị vùi lập trong đống đổ nát hơn 70 tiếng đồng hồ. Trong quá trình cứu trợ, Lạc Lưu Hội nói với các nhân viên cứu trợ rằng:

"Tôi tin rằng mọi người sẽ đến cứu tôi, khi nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện là tôi hô cứu giúp, khi không có tiếng tôi lại nằm nghỉ để giữ sức, mặc cho đói khát tôi vẫn kiên trì".

1 2 3 4 5