Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 16:36:57    
Mối tình Trung Quốc của người Do Thái ở Thượng Hải

cri

Tôi có tình cảm tươi đẹp đối với Trung quốc. Chồng tôi và con trai tôi đều sinh trưởng ở đó, bố mẹ chồng tôi cũng chôn cất tại đó. Tôi sống ở Trung quốc những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời. Tuy giờ đây tôi là người Ixraen, nhưng tận đáy lòng tôi là người Trung Quốc.

Một số người Do Thái lánh nạn ở Thượng Hải có tình cảm tươi đẹp với Trung quốc đã tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, có tình hữu nghị chiến đấu sâu sắc với nhân dân Trung quốc. Bác sĩ Jacob nước Áo năm 1939 lánh nạn đến Thượng Hải, hai năm sau hóa trang thành một giáo sĩ truyền đạo Đức đến căn cứ địa kháng chiến chống Nhật ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, thàm gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống Nhật do đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo, được người Trung Quốc kính trọng gọi là "Beth-une của nước Áo". Sau khi Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949 không lâu thì bác sĩ Jacob về định cư tại Ixraen, người nhà của ông lúc đó đều đã qua đời. Năm 1952, ông đã qua đời do mắc bệnh nhồi máu cơ tim, không ai biết từng trải của ông ở Trung Quốc, cũng không ai biết mộ ông chôn cất ở đâu. Sau khi Ixraen và Trung Quốc thành lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hiệp hội hữu nghị Ixraen-Trung Quốc do những người Do Thái cư trú ở Trung Quốc trước đây thành lập đã tìm được mộ của ông, và được xây lại. Năm 1999, Hiệp hội hữu nghị Ixraen-Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ixraen đã tổ chức cuộc triển lãm về sự tích của ngài Jacob, gây tiếng vang lớn ở Ixraen. Hội trưởng hiệp hội Ixraen-Trung Quốc Kaufman cho chúng tôi biết :

Ngài Jacob là hình ảnh thu nhỏ của quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Ixraen, một người Do Thái đã từng góp phần cống hiến cho giải phóng và xây dựng Trung quốc, ông đã để lại một quãng lịch sử, cuộc đời của ông Jacob hết sức quan trọng đối với dân tộc Trung Hoa và dân tộc Do Thái.

Cụ Kaufman năm nay đã 84 tuổi là một trong những người sáng lập hiệp hội hữu nghị Ixraen-Trung Quốc. Sau khi Ixraen thành lập nhà nước vào năm 1948, một số người Do Thái sinh sống ở Trung Quốc đã về Ixraen định cư, năm 1951, họ đã thành lập hiệp hội những người Do Thái trước đây cư trú ở Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc và Ixraen thành lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, họ lại thúc đẩy thành lập hiệp hội hữu nghị Ixraen-Trung Quốc. Ngoài việc định kỳ tổ chức hoạt động liên hoan và xuất bản các loại tạp chí ra, cụ Kaufman và các thành viên trong hiệp hội hàng năm còn tổ chức nghi lễ long trọng, cấp học bổng cho con cháu những người Do Thái từng sinh sống ở Trung Quốc và sinh viên giỏi Trung Quốc học tập tại Ixraen, để thanh niên hai nước tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Nếu nói sự giết chóc tàn khốc bi thảm của bọn Na-di đối với người Do Thái đã bộc lộ sự xấu xa nhất của bản tính con người, thì sự từng trải của người Do Thái ở Thượng Hải Trung Quốc tỏ rõ cho dù trong đêm tối vô tận, vẫn có ánh hào quan nhân tính tỏa sáng, đó là tấm gương sáng của lịch sử.


1  2  3