Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 09:32:55    

Tướng quân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Nhật của TQ – Phỏng vấn bà Trần Kiếm Qua phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy

cri

Một ngày cuối năm 1937, Hồng Thủy ngỏ lời cầu hôn, Trần Kiếm Qua đã nhận lời không chút do dự. Nghe nói Trần Kiếm Qua sẽ lấy Tướng quân Hồng Thủy, có người tốt bụng khuyên bà phải suy nghĩ thận trọng, vì dù sao Hồng Thủy cũng là người nước ngoài. Nhưng bà Trần Kiếm qua nói :

" Hồng Thủy sang TQ từ năm 16 tuổi, đã hy sinh tất cả cho cuộc cách mạng của TQ. Hồng Thủy yêu mến nhân dân TQ như vậy, là người phụ nữ cách mạng, một phụ nữ trí thức của TQ, thì tại sao lại không thể kết hôn với một đồng chí nước ngoài như vậy ? Cách mạng là không có biên giới, chẳng nhẽ tình yêu lại có biên giới hay sao ?"

Giao thừa năm 1937, tình yêu sâu đậm của đôi bạn trẻ Trung Việt đựơc xây đắp trong đấu tranh chống Nhật đã xây dựng tổ ấm gia đình.

Hồng Thủy hay nói đùa, có tiếng trong Bát Lộ quân và biên khu Tấn Sát Ký. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông vẫn luôn với tinh thần lạc quan. Ông nhiều tài lẻ, rất có năng khiếu văn nghệ, thường xuyên tự biên, tự diễn nhiều hình thức văn nghệ, tuyên truyền kháng Nhật.

Chẳng hạn ngày sinh nhật của bà Trần Kiếm Qua, Tướng Hồng Thủy đề nghị lấy ngày sinh của bà và của mình vào chung một ngày, cho dễ nhớ. Tướng Hồng Thủy nói, " Hồng Thủy và Kiếm Qua tuy không phải người trong một nước, nhưng thương yêu nhau, nên duyên vợ chồng, kết tóc se tơ, không biết ngày nào, tháng nào, năm nào qua đời, nhưng lấy cùng một ngày sinh." Như vậy, bà Trần Kiếm qua nghe tướng Hồng Thủy lấy ngày sinh nhật là mồng 1 tháng 10.

Tháng 3 năm 1938, tướng Hồng Thủy được bổ nhiệm giữ chức phó tổng biên tập phụ trách công việc hàng ngày của tờ "báo Kháng địch" của Đảng ở căn cứ địa kháng Nhật Tấn Sát Ký. Dưới sự lãnh đạo của tướng Hồng thủy, toàn thể nhân viên của toà báo khắc phục mọi khó khăn, dày công biên soạn, kịp thời đưa báo đến tay quân và dân biên khu chống Nhật, đã cổ vũ ý chí chiến đấu của quân và dân đấu tranh kháng Nhật.

Tháng tư năm 1938, do bị con bệnh dày vò, tướng Hồng thủy đã phải vào điều tri ở bệnh viện chiến khu quân khu Tấn Sát Ký. Ở đây, tướng Hồng Thủy đã gặp bác sĩ Pê-ti-un. Hai chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế gặp nhau hết đỗi thân mật, ôm hôn thắm thiết. Bác sĩ Pê-ti-un trực tiếp làm phẫu thuật cho tướng Hồng thủy, để dành thuốc tê cho các chiến sĩ bị thươnng ngoài mặt trận, nên trong quá trình phẫu thuật, tướng Hồng Thủy nhất định hkông chịu tiêm thuốc tê, bác sĩ Pê-ti-un ca ngợi tướ́ng Hồng Thủy là con người hết sức gan dạ.

1  2  3