Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-29 16:22:39    
Kỳ tích về Trung Quốc cải tạo tội phạm chiến tranh phát xít Nhật trong đại chiến thế giới lần thứ hai

cri

Đãi ngộ sinh hoạt của tù binh tội phạm chiến tranh cao gấp nhiều lần so với mức sinh hoạt của người Trung Quốc lúc bấy giờ. Họ ăn lương thực là gạo và bột mỳ, thực phẩm là thịt, trứng, rau xanh tươi, ăn no. Về mặt đời sống văn hóa, mỗi một tuần đều được xem một hai bộ phim, nửa ngày học tập, nửa ngày xem sách và tham gia hoạt động văn nghệ thể dục thể thao.

Tất cả nhân viên quản giáo đều biết tiếng Nhật, sự quan tâm của họ thể hiện trong từng việc nhỏ trong cuộc sống, tư tưởng của tù nhân cũng như băng đá gặp ánh nắng xuân dần tan ra, được hồi phục bản tính làm người. Thông qua các phương pháp học tập lý luận, thành lập nhóm giúp đỡ lẫn nhau.v.v..., các tù nhân nô nức nhận rõ được tội ác chiến tranh, thừa nhận mình đã mắc những tội lỗi, yêu cầu chính phủ Trung quốc trừng trị nghiêm khắc.

Mùa hè năm 1956, tòa án quân sự đặc biệt thuộc tòa án nhân dân tối cao Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã xét xử, ngoài 45 tù nhân phạm tội chiến tranh hết sức nghiêm trọng bị xử tù giam ra, 1047 tù binh đã được xét xử khoan hồng, miễn bị khởi tố, lập tức được thả.

Kết quả phán xét này đã làm cho các tù binh cảm thấy tấm lòng rộng lượng của chính phủ Trung quốc. Ông Thôi Nhân Kiệt đã tham gia cuộc xét xử năm đó, đến nay ông còn nhớ như in cảnh tượng một tội phạm chiến tranh Nhật đã tạ tội trong cuộc xét xử lúc bấy giờ :

Khi tường thuật lần cuối trước toà án, Y đã kể lại phạm tội tầy trời như thế nào đối với người Trung Quốc, đang nói đột nhiên quì xuống hướng về chánh án và những người dự thính, nhận tội, hối lỗi và tạ tội trước nhân dân Trung Quốc. Đây là một phần tử chủ nghĩa quân phiệt trở sau khi được chúng tôi cải tạo trở thành người mới.

Theo giới thiệu, khi tòa án nhân dân tối cao tuyên bố kết quả phán xét, không một tù binh nào chống án, tất cả những tù binh bị kết án có tội đều tỏ ý nhận tội. những bị cáo không ngớt cất lên tiếng khóc thút thít ân hận và cảm động. Phóng viên nước ngoài tham dự cuộc xét xử bình luận rằng, tuy lập trường của người xét xử và người bị xét xử khác nhau, nhưng mọi người đều vạch trần tội ác của chủ nghĩa đế quốc Nhật trước tòa án. Đây là cuộc xét xử chưa từng có trong lịch sử tòa án quốc tế.

1  2  3