Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 15:11:04    
Năm tháng dài lâu , tình bạn nồng thắm - Chương trình đặc biệt chào mừng Ban Việt Ngữ thành lập tròn 55 năm

cri

Quý vị và các bạn thân mến , trong hơn nửa thế kỷ qua , sự nghiệp phát thanh tiếng Việt Nam của chúng tôi đã từ thế hệ này chuyển sang thế hệ khác , trong khi đó các trang thiết bị cũng không ngừng được đổi mới , đó là điều cảm nhận sâu sắc nhất của những người làm nghề phát thanh chúng tôi . LQ xin mời các bạn đoán xem dưới đây là tiếng gì nào .

Các bạn đoán ra chưa , đó là tiếng đánh máy phát ra từ máy đánh chữ do Đức sản xuất trong thập niên 60 thế kỷ 20 . Trước kia , mỗi chiếc tin , mỗi bài thời sự phát qua lòn sóng đều do máy đánh chữ cồng kềnh như vậy 'sản xuất 'đấy .

Hồi đó , mỗi khi bước vào văn phòng , thì nghe thấy tiếng tếch tách ồn ào của máy đánh chữ. Lúc đó mọi người nói chuyện trong văn phòng , tự nhiên phải nâng cao giọng nói, nếu không sẽ nghe không rõ , phát thanh viên coi phương thức cất cao giọng nói như vậy là để luyện thanh .

Từ máy đánh chữ tiếng Anh đầu tiên đưa vào sử dụng khi thành lập Ban cho đến chiếc máy cuối cùng vinh dự 'giải ngũ' vào năm 2002 , những máy đánh chữ đã phục vụ cho Ban Việt Ngữ trong hơn 50 năm , góp phần to lớn cho chương trình phát thanh tiếng Việt Nam .

Nói đến chương trình thì không thể không nhắc đến băng cối vì nó đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm , băng cối đã từng khiến rất nhiều người phải vất vả . chất lượng của loại băng này tương đối kém , dễ bị đứt , dễ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thời tiết , mùa hè trời nóng nó giãn ra , mùa đông giá lạnh thì nó co rút lại và giòn. Một khi băng bị đứt thì phải dùng băng dính nối lại . Đúng rồi , Ngọc Ánh là tay giỏi nối băng đấy .

Thực ra không có bí quyết gì cả, hôm nay nối ,ngày mai nối , hầu như ngày nào cũng nối , nối nhiều tự nhiên sẽ quen tay và thành thạo hơn , thế thôi .

Ngọc Ánh nói đúng, chính là thực tiễn nhiều thì quen tay hay việc , càng làm càng khéo tay .Theo LQ , nếu dùng băng cối dàn dựng những chương trình phức tạp hơn như lồng nhạc chẳng hạn , thì một người phải thao tác song song ba bốn chiếc máy , vì thế yêu cầu rất cao, trước hết là phải hết sức tập trung tư tưởng , hai là đôi mắt phải theo dõi chặt chẽ , ba là phải nhanh tay , cho nên anh chị em đùa rằng , người thao tác máy băng cối chẳng khác gì nhảy múa .

Ngoài ra , chính vì băng cối dễ co giãn , cho nên hay bị rối , cuộn vào nhau rối như tơ vò , muốn làm thẳng nó thì rất khó . Này nói đến băng cối , LQ sực nhớ ra một bí mật của Ngọc Ánh , mọi người ----< bí mật gì nhỉ , nói ra cho mọi người nghe vậy , LQ cười ...> đấy ...đấy là Ngọc Ánh rất thích ăn ... 'ăn mì ạ' .

Trời ơi thật là vô duyên , người ta không thích gì thì LQ cứ nhắc chuyện ấy , biết mình không thích ăn mì mà lại cố tình nhắc đến cái chuyện 'ăn mì' . Kể ra , từ ngày làm nghề phát thanh thì Ngọc Ánh bắt đầu sợ ăn mì , thế mà thỉng thoảng cũng phải ăn . Nhưng nhân dịp ngày vui hôm nay , Ngọc Ánh xin kể chuyện 'ăn mì' để góp vui nhé .

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10