Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 15:11:04    
Năm tháng dài lâu , tình bạn nồng thắm - Chương trình đặc biệt chào mừng Ban Việt Ngữ thành lập tròn 55 năm

cri

Quý vị thân mến , các bạn còn có ấn tượng với giọng đọc của cô phát thanh viên này không ? Cô là ai ,bạn còn nhớ không ? Cười ... chắc có bạn đã nhớ ra là cô Xuân Hà rồi . Ừ- đúng đấy , cô làm nghề phát thanh từ năm 1961 , với giọng đặc tiếng miền nam này , cô đã hấp dẫn được rất nhiều thính giả VN , Nhìn lại cuộc đời phát thanh của mình , cô Xuân Hà :

Biết bao năm đã qua , mối tình cảm giữa cô Xuân Hà với các bạn thính giả VN vẫn sâu đậm và không chút phai mờ . LQ tin rằng , không những là cô Xuân Hà quan tâm tới các bạn , mà chắc nhiều bạn thính giả cũng luôn luôn nhớ tới cô Xuân Hà . Các bạn thân mến , nhắc đến các lão đồng chí , thì chúng ta không thể không nói đến chú Hướng Việt nhỉ .Chú là con người giàu trí tuệ và hài hước nổi tiếng Ban Việt Ngữ . Chú từng nhiều lần tự biên tự diễn tiết mục Tương Thanh , chẳng hạn như : < gọi điện thoại >, < say rượu > v.v , chú không những dâng cho các bạn tiếng cười , mà còn mang lại niềm vui cho Ban Việt Ngữ . Nhân dịp ngày sinh nhật của Ban Việt Ngữ , chúng ta hãy thưởng thức lại đoạn băng ghi âm Tương Thanh do chú thể hiện nhé .

Này , xin các vị tạm ngừng tại đây nhé , nếu không chương trình đặc biệt hôm nay sẽ khó mà tiếp tục nữa . Sau khi về hưu , chú Hướng Việt luôn luôn quan tâm tới Ban Việt Ngữ , chú thường xuyên nêu kiến nghị hay cho chương trình của chúng tôi , nhân ngày sinh nhật này , chú cũng có lời nhắn nhủ gửi tới Ban Việt Ngữ , sau đây mời các bạn cùng theo dõi .

"Tôi là Hướng Việt , nghỉ hưu đã 8 năm rồi , nhưng vẫn luôn nhớ đến những năm tháng cùng làm việc với anh chị em BTVN của Đài . Nhân ngày kỷ niệm lần thứ 55 ngày sáng lập BTVN ,tôi xin có đôi lời chúc mừng và hy vọng .Hơn nửa thế kỷ trước đây , Ban TVN còn là tuổi thơ ấu như mầm non mới trồi lên khỏi mặt đất , nay đã cành lá xum xuê , đậu quả trĩu cành thơm ngát , bởi có những bàn tay xiêng năng chăm sóc của bao lớp người trong Ban và sự giúp đỡ tận tình của nhiều chuyên gia VN . Ăn quả nhớ người trồng cây , kế thừa truyền thống tốt đẹp hết lòng hết dạ phục vụ các bạn nghe đài , tiếp tục dốc sức vun tưới cho cây truyền thanh Ban TVN thêm xanh thêm tươi , đậu cành nhiều quả , thơm ngon , càng hợp khẩu vị của đông đảo thính giả mến Đài" .

Xin cám ơn chú Hướng Việt , sự quan tâm của các cô chú đối với Ban Việt Ngữ thật là khiến chúng cháu cảm động . Nhân dịp kỷ niệm Ban Việt Ngữ thành lập tròn 55 năm , chú Sơ , trưởng ban Việt Ngữ những năm 70 thế kỷ 20 đã đặc biệt viết câu đối gửi tới Ban Việt Ngữ , câu đối viết :

" Sông núi liền dải vật sản phong phú , đồng chí cùng phát triển , thôn xóm sát nhau trí tài xuất chúng , anh em đồng phồn vinh ".

Nguyễn Thanh rất tự hào vì Ban Việt Ngữ là một đại gửi Email gia đình chung sống hòa mục, xưa nay các thành viên trong đại gia đình này đều rất có tài nghệ . Người thì hát hay , múa giỏi , có người sành dạo đàn , có người yêu thích cờ tướng , người thì có năng khiếu thư pháp và hội họa v.v ,chắc các bạn đã có sự cảm nhận về mặt này qua chương trình đặc biệt mừng xuân mọi năm trước đây rồi chứ . Hôm nay , biên dịch viên kỳ cựu của Ban Việt Ngữ là chú Hoàng Đông sẽ trình diễn bản nhạc Man-đô-lin < Tặng bạn một đóa hoa hồng > để làm món quà sinh nhật gửi tặng Ban tiếng VN. Bây giờ mời các bạn thính giả cùng thưởng thức .

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10