|
Con trai của họ tên là Lê Hách Thần, năm nay học lớp 8, dáng người dong dỏng cao, nước da trắng trẻo, đeo cặp kính cận, trông rất sáng sủa. Thần học ở một trường trung học nổi tiếng thành phố Bắc Kinh, các môn đều rất khá, nhất là môn toán.
Sắp bước vào năm mới, mà gần mười hôm chị Khúc Lâm không nhận được tin của chồng nên có phần nóng ruột. Sau khi biết được số điện thoại vệ tinh hải sự của đơn vị bác sĩ Lê Đàn Thực, chúng tôi gọi mấy chục lần mới liên lạc được, tiếng nói của bác sĩ Thực vang vọng từ đầu giây bên kia. Anh cho biết, công tác và sinh hoạt của họ hiện nay đều rất tốt.
"Trải qua nửa năm nỗ lực, điều kiện sinh hoạt của bộ đội giữ gìn hòa bình Trung Quốc hiện nay ở Li-bê-ri-a có thể nói là tốt nhất, tự có máy phát điện, bệnh viện,còn có thiết bị bơm thoát nước. Chúng tôi có tất cả 550 người, gồm 3 phân đội : công binh, y tế và vận tải, có tác dụng quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình Li-bê-ri-a."
Năm 2004 là năm đầu tiên trong bốn năm của bộ đội giữ gìn hòa bình Trung Quốc tại Li-bê-ri-a, tất cả đều xây dựng từ đầu. Từ không có gì hết cho đến nay với doanh trại chỉnh tề, bệnh viện với thiết bị hoàn thiện, đều do anh cùng đồng đội xây dựng dần dần lên, thậm chí cả việc xây nhà vệ sinh, diệt ruồi muỗi. Thời kỳ đầu, do đường xá không thông suốt, phải dùng máy bay trực thăng vận chuyển nhân viên và vật tư đến doanh trại, càng không nói đến việc cung cấp điện nước ga. Ăn uống thường chỉ bảo đảm hai bữa, cũng chỉ là bánh bích qui lương khô mà thôi, đôi lúc nước sôi cũng không có cách nào cung ứng.
Bộ đội giữ gìn hòa bình Trung Quốc khắc phục mọi khó khăn trong sáu tháng đầu, giúp đỡ Li-bê-ri-a sửa chữa lại 660 km đường bị hư hỏng, xây dựng 21 chiếc cầu, 3 sân bay trực thăng, chuyên chở hơn 60 nghìn lượt người, hơn 10 nghìn tấn vật tư. Là một bác sĩ, khiến anh Thực yên tâm nhất là quân y Trung Quốc đã cứu chữa khoảng 3 nghìn bộ đội hòa bình và cư dân địa phương. Anh còn nhớ khi đưa đến một em bé mồ côi 9 tuổi, thoi thóp do bị thương trúng đạn. Lúc đó đã nửa đêm, quân y giữ gìn hòa bình đã tận sức cứu chữa, cuối cùng đã cứu sống đứa trẻ bất hạnh này. Do đi đến từng nơi và điều kiện khám chữa bệnh được cải thiện rất nhiều, nhân dân xung quanh đã tự phát viết thư cảm ơn gửi cho Liên Hiệp Quốc, cảm ơn sự giúp đỡ của bộ đội giữ gìn hòa bình Trung Quốc. Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Liên Hiệp Quốc đã tặng thưởng "Huân chương vinh dự hòa bình" cho bộ đội giữ gìn hòa bình Trung Quốc tại Li-bê-ri-a.
Li-bê-ri-a nguyên là một quốc gia tương đối giàu có, từng một thời kỳ thu nhập GDP 3 nghìn đô la Mỹ / người, nhưng mười mấy năm chiến tranh khiến quốc gia này thương tích đầy mình. Ở trong đất nước Li-bê-ri-a sau chiến loạn, nhìn thấy những tổn thất do chiến tranh gây nên cho đất nước này, anh Thực nói, anh thực sự cảm thấy đất nước khá giả ổn định thật quí báu biết bao :
"Li-bê-ri-a hiện nay hết sức nghèo nàn, đời sống nhân dân không được bảo đảm, hậu quả chiến tranh vô cùng khủng khiếp. Tôi nếu không đến Li-bê-ri-a, thì không cảm giác được Trung Quốc là một quốc gia lớn như vậy, mà giữ gìn được sự ổn định và sự phát triển không ngừng, ngày càng giàu mạnh, thực là một việc thật không dễ dàng."
1 2 3
|