Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-16 16:24:39    
Nhà tôi có một sĩ quan bảo vệ hòa bình

cri

Nghe Online

Mũ nồi xanh quân phục màu cỏ úa, khi mà quân nhân Trung Quốc với quân phục như vậy xuất hiện ở Căm-pu-chia chiến loạn vào năm 1992 cho đến nay đã 12 năm rồi. Đến nay, đã có khoảng 2800 quân nhân và 300 cảnh sát Trung Quốc đã lần lượt đi chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Năm 2004, ở nước Li-bê-ri-a châu Phi xa xôi, lần đầu tiên xuất hiện quân nhân Trung Quốc trong bộ đội hòa bình Liên Hiệp Quốc. Gần đây, phóng viên đã phỏng vấn một bác sĩ quân đội Trung Quốc tham gia bộ đội hòa bình và vợ anh ở Trung Quốc, trong tiết mục hôm nay chúng ta tiếp cận gia đình ba nhân khẩu này, nghe câu chuyện đặc biệt của gia đình họ trong năm 2004.

Chị Khúc Lâm làm việc tại một bệnh viện thành phố Bắc Kinh, tính tình cởi mở hoạt bát. Trong năm 2004, việc quan trọng nhất của chị sau khi tan tầm là lên mạng Internet, xem chồng chị ở nước ngoài có gửi thư điện tử hay không :

"Lần trước chồng tôi gửi thư điện tử cho tôi rất ngắn gọn, chỉ nói phải đi chấp hành nhiệm vụ, thời gian chấp hành nhiệm vụ tương đối dài, khoảng 6 đến 8 ngày. Chồng tôi còn nói sắp về nước rồi, kiên trì một thời gian nữa."

Chồng chị tên là Lê Đàn Thực, là bác sĩ chủ nhiệm phòng cấp cứu bệnh viện chính quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Mùa xuân năm 2004, anh đã tạm biệt vợ con cùng với hơn 500 sĩ quan chiến sĩ với cương vị là bộ đội giữ gìn hòa bình liên hiệp quốc, đi Li-bê-ri-a miền tây châu Phi chấp hành nhiệm vụ trong thời gian một năm.

Do chiến tranh loạn lạc hết năm này đến năm khác, thông tin của Li-bê-ri-a rất lạc hậu. Do đó, hai vợ chồng xa cách trùng dương chủ yếu liên lạc qua mạng Internet. Chị Khúc Lâm nói, trong năm 2004, tuy chồng chị gửi thư điện tử cho chị không nhiều lắm, nhưng từng hàng từng chữ bày tỏ tràn đầy nhớ nhung. Kết hôn mười mấy năm trời, hai vợ chồng chị chưa bao giờ xa cách nhau lâu như vậy. Sau khi chồng chị tạm biệt tổ quốc hòa bình ổn định lên đường, lòng chị như thắt lại. Mỗi khi nhận được thư điện tử của chồng mình thì chị cảm thấy rất vững dạ, khi không nhận được thư điện tử của chồng thì chị cảm thấy trong lòng thật trống trải. chị nói, sau khi chồng chị tham gia bộ đội hòa bình Liên Hiệp quốc, mỗi khi nhìn thấy hàng chữ "Giữ gìn hòa bình" là chị cảm thấy hết sức thân thiết.

1  2  3