Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-07 16:39:14    
"Duyên phận" với TQ của mấy người Hàn Quốc

cri

Trong những người say mê học tập Trung văn, có một người cao tuổi hơn 60 tuổi đã để cho chúng tôi ấn tượng sâu sắc, đó là ông Oh-tae-soo mở cửa hiệu động vật cảnh ở thành phố Te-chơn. Hai vợ chồng ông mở cửa hiệu này đã 15 năm, cách đây 3 năm họ đã mở cửa hiệu động vật cảnh ở thành phố Cáp-nhĩ-tân nổi tiếng miền đông bắc Trung Quốc. Ông cũng học tiếng phổ thông Trung Quốc để có thể trao đổi thật tốt với người Trung Quốc. Do phải chăm nom cửa hiệu ở hai nơi, nên ông Oh-tae-soo thường xuyên đi lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, khi tiếp phóng viên là lúc ông mới từ Cáp-nhĩ-tân về tới Te-chơn không lâu. Chúng tôi thấy trong hộ chiếu di dít những dấu đóng xuất nhập cảnh. Ông nói, người Trung Quốc nhiệt tình và giữ chữ tín, thị trường cũng rất sôi động, ông rất thích làm ăn buôn bán với người Trung Quốc :

"Trung quốc là một đất nước tràn đầy sức sống, thị trường hết sức sống động, có tiềm lực phát triển rất lớn."

Ông Oh-tae-soo tỏ ý, ông cùng bà xã sẽ sinh sống tại Trung quốc trong những năm tuổi già còn lại.


1  2  3