Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-07 16:39:14    
"Duyên phận" với TQ của mấy người Hàn Quốc

cri

Do nền văn hóa hai nước Trung – Hàn gần giống nhau, cộng thêm mậu dịch kinh tế và nhân viên hai nước đi lại ngày càng dồn dập, hiện nay người Trung Quốc học tiếng Triều Tiên và người Hàn Quốc học Trung văn ngày một nhiều. Kwon là một cô gái Hàn Quốc dịu dàng đáng yêu, chị năm nay mới tốt nghiệp khoa Trung văn ở một trường đại học Hàn Quốc, hiện đang là giáo viên dạy Trung văn ở một trường cấp ba Xơ-un. Chị cho biết, ban đầu lựa chọn học Trung văn bởi vì chị rất mến yêu Trung quốc. Chị cho phóng viên biết, hiện nay ở Hàn Quốc không chỉ sinh viên, mà cả học sinh trung học cũng chọn học môn Trung văn, một trong những ví dụ như trường chị đang dạy học :

"Ở Trường học chúng tôi, học sinh có thể tự do lựa chọn môn ngoại ngữ, ngoại ngữ gồm hai thứ tiếng là tiếng phổ thông Trung Quốc và tiếng Đức, hầu hết các học sinh muốn học tiếng Trung Quốc. Đây nói lên tiếng Trung Quốc hết sức có sức hấp dẫn trong học sinh Hàn Quốc, hiện trạng này sẽ còn kéo dài. Tôi cảm thấy hết sức tự hào mình là một giáo viên dạy Trung văn."

Nếu nói học sinh trung học học Trung văn là sự cần thiết để học đại học, thì sinh viên học tiếng Trung Quốc có thể suy xét nhiều đến chọn nghề nghiệp. Anh Park-bo-sun năm nay 31 tuổi, cũng tốt nghiệp khoa Trung văn đại học, anh cho rằng, hiện nay nhiều người nỗ lực học tập Trung văn, là vì theo đà kinh tế mậu dịch giữa hai nước không ngừng gia tăng, học tập Trung văn sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm :

"Hiện nay tốc độ phát triển của Trung Quốc rất nhanh, rất có sức hấp dẫn đối với người Hàn Quốc, nên nhiều người Hàn Quốc học Trung văn. Biết nói tiếng phổ thông Trung Quốc thứ nhất là dễ tìm việc làm, cơ hội cũng rất nhiều, có sức cạnh tranh."

Anh Park-bo-sun cảm thấy mình ban đầu thi khoa Trung văn đại học là một sự lựa chọn có tầm nhìn xa. Hiện nay anh trưởng phòng chi nhánh hãng hàng không dân dụng Phương Đông Trung Quốc thường trú tại thành phố Pu-san Hàn Quốc, rất hài lòng với sự phát triển của công ty mình :

"Ba mươi mốt tuổi được cất nhắc chức trưởng phòng là một việc không dễ dàng ở Hàn Quốc. Rất nhiều bạn bè của tôi sau khi công tác bốn năm chỉ được giữ chức đại lý. Công ty cho tôi cơ hội, tôi cũng nên làm việc thật xuất sắc."

1  2  3