Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-04 16:37:43    
"Tiên cảnh trần gian"-- phong cảnh Đào Hoa Nguyên của thành phố Thường Đức

cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, ở TQ có một truyền thuyết kề̉ rằng, ngày xưa có một người đánh cá đi lạc vào một thung lũng rợp bóng hoa đào. Ông phát hiện những người sinh sống ở đây không hay biết tý gì về thế giới bên ngoài. Về sau tin này đồn ra, đã khiến khá nhiều người chán ngán với sự quấy nhiễu của bụi trần vô cùng ao ước. Nơi đây chính là Đào Hoa Nguyên của thành phố Thường Đức miền nam TQ.

Từ thành phố Thường Đức đi khoảng nửa tiếng đồng hồ đường xe, xuyên qua dãy cổng khắc gỗ tinh xảo đồ sộ, thì trước mắt chúng ta là một cánh rừng hoa đào rộng tít tắp. Rừng đào này rộng hơn 130 ha, có hơn 100 nghìn cây đào. Nơi đây lúc này đang nhuộm một màu xanh biếc, qua đó có thể tưởng tượng khi bước vào mùa xuân, cảnh hoa đào nở sẽ chẳng khác nào từng đám mây hồng đọng lại trên trần gian.

Men theo đường mòn đi lên, thì ở giữa đường có một hang động nhỏ, chui qua hang thì đã tới "Làng người Tần", nơi cách biệt với thế giới bên ngoài như truyền thuyết đã kể. Chi hướng dẫn du lịch Chu Lệ Anh giới thiệu rằng, làng này nằm ở nơi khuất sâu, đi vào chỉ có mỗi con đường chui qua hang đá:

"Ra khỏi hang mới nhìn thấy nhà cửa, đồng ruộng, ao cá. Trong làng có 9 hộ cư dân, phần lớn đều họ Tần. Những đồ dùng trong gia đình họ đều do tự mình làm, hoặc đưa từ dưới núi lên. Nhà cửa ở đây đều dựng bằng gỗ và tre".

Đi vào ngôi làng nhỏ bé cổ xưa này, bỗng khiến ta có cảm giác siêu phàm thoát tục. Giữc ruộng nước và ao cá là những nếp nhà bằng gỗ tre, đằng sau nhà là vườn trồng dâu và cây đào, trước sân nhà có mấy đứa trẻ đang vui chơi đùa nghịch. Làng này ba mặt núi non bao bọc, còn một bên là hồ nước. Tương truyền, tổ tiên của Làng người Tần này là người triều nhà Tần chạy nạn tới đây vào hơn 2 nghìn năm trước, họ sinh con đẻ cái sống yên thân tại đây, xa lánh hẳn với thế giới bên ngoài cho mãi đến ngày nay.

1  2  3  4