Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-22 16:29:35    
Câu chuyện về chị Trương Lã Bình và vườn động vật vui thú của chị

cri

Chị Trương Lã Bình đến nay vẫn sống độc thân, chị không hay nói về từng trải của mình. Chị nói, hơn 400 con chó con mèo tí hon đã trở thành tất cả cuộc sống của chị. Mặc dù chị rất vất vả vì việc này, nhưng những con động vật tí hon này đã mang đến cho chị niềm vui và sự an ủi vô bờ bến. Chị mắc bệnh ung thư đã 10 năm, trong 10 năm qua chị không uống thuốc đặc hiệu nào, cũng không đi bệnh viện khám lại, chị nói những con động vật tí hon đã cho chị sức mạnh và lòng tin vào cuộc sống để có thể kiên trì đến ngày nay.

Hiện nay có rất nhiều người biết chuyện của chị Trương Lã Bình, họ trăm phương nghìn kế tìm chị, giúp đỡ chị chăm sóc đàn chó đàn mèo con. Thậm chí còn có người chủ động nhận nuôi để giảm gánh nặng cho chị. Ông Trương Lập, đại diện quĩ bảo vệ động vật quốc tế tại Trung Quốc khẳng định đối với hành động của chị Trương Lã Bình, ông mong có ngày càng nhiều người tham gia vào sự nghiệp này . Ông nói :

Tôi cảm thấy quan niệm của chị hết sức tiên tiến, cần đến chúng ta ủng hộ. Rất nhiều người trong quá trình cứu chữa động vật thiếu quan niệm thực sự vì chúng, đó là quan niệm phúc lợi của động vật, còn trung tâm của chị Bình không phải thế, mà là động vật có những nhu cầu gì thì chị thỏa mãn nhu cầu đó của chúng.

Giờ đây, chị chăm sóc hơn 400 con động vật tí hon, đồng thời còn giúp trông nom động vật cảnh những người bạn đi công tác xa, để báo đáp lại những người tốt bụng thực sự yêu mến bảo vệ động vật. Khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc cuộc phỏng vấn thì vừa vặn con chó bị mù mắt tên là Ming-ming được nuôi ở đây trước kia, nay đã được một giảng viên trường đại học nhận nuôi đang về thăm nhà cũ, nhìn chú chó con vẫy đuôi chạy lon ton trước mắt, chị Trương Lã Bình càng khẳng định mình đang thực hiện một sự nghiệp cao cả , chị nói :

Khi nhặt nó về, nó là một con chó bị bệnh da liễu lở đầy mình, hai mắt bị mù. Sau đó, chúng tôi chạy chữa, dần dần bệnh da liễu của nó khỏi hẳn. Về sau được một giảng viên đại học nhận về nuôi. Ông giáo này có lúc còn đưa con chó con này cho chúng tôi coi, giờ đây nó khá rồi, thật hạnh phúc.


1  2  3