Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-22 16:29:35    
Câu chuyện về chị Trương Lã Bình và vườn động vật vui thú của chị

cri

Chúng tôi ở đây có một con chó, chủ nó không những đuổi nó đi, mà còn hắt nước sôi lên người nó. Bởi vì muốn về nhà, con chó ngồi trầu ngoài cửa, thế là chủ nó hắt nước sôi làm nó bị bỏng tuột hết lớp da trên mũi, cuối cùng nó biết chủ không nuôi nó nữa. Nó rất sợ hãi chốn vào trong bụi cây, thấy người đến là nó ngồi trầu trong bụi cây, sợ người ta đánh đập hay lái xe kẹp nó. Tôi đi qua mấy lần, cuối cùng đã đưa con chó tí hon về nhà.

Đứng trước những con động vật tí hon đáng thương không nơi nương tựa này, chị Bình đành thuyết phục mình nhất định phải kiên trì gánh vác trách nhiệm không để một con nào bị giết hại tùy tiện. Những năm gần đây, theo đà mức sống nâng cao, người Trung Quốc nuôi động vật cảnh ngày càng nhiều. Nhưng do không chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, một khi chó hoặc mèo cảnh bị bệnh tật thời gian dài, người nuôi nẩy sinh cảm giác chán ghét, bắt đầu tùy ý vứt bỏ động vật cảnh, người không có trách nhiệm thậm chí còn ngược đãi chúng. Nhìn thấy hiện tượng này, chị Trương Lã Bình nẩy ra một ý nghĩ : Tìm một chỗ thu nhận những con động vật tí hon không nơi nương tựa này, để cho mọi người nhất là các em nhỏ đến đây, thông qua tiếp xúc với động vật, bồi dưỡng tình cảm giữa con người với động vật, gợi tình cảm quan tâm của họ đối với động vật. Chị Bình nói :

Dùng trạm thu dung động vật cảnh làm cơ sở giáo dục là mục tiêu hết sức rõ ràng chính xác của tôi. Bởi vì nếu để động vật vô chủ ở thành phố Bắc Kinh phát triển bừa bãi, bị bán tùy tiện, bị ngược đãi bị vứt bỏ bừa bãi, thì tôi nuôi không hết. Tôi mong thông qua việc làm từ thiện của mình nói với mọi người nên thương yêu tính mạng như thế nào, thương yêu từng sinh mệnh trong thiên nhiên.

1  2  3