Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-07 13:06:22    
Không để cho con có thói quen táy máy

cri
Nếu có một ngày con của bạn lấy khăn mùi xoa của bạn bỏ vào túi mình, hay lấy một chiếc kẹo trên giá hàng trong siêu thị, bạn sẽ có phản ứng như thế nào ? bình tĩnh hay bực bội, quát mắng bé, hay cho là việc lặt vặt không them để tâm, hay rất coi trọng, hay kể một câu chuyện tương tự rồi phân tích tỷ mỷ cho bé biết lẽ phải trái ? Cách cuối cùng là tốt nhất, khiến bé biết được điều phải trái, mà tự răn mình.

Bé Phi năm nay 2 tuổi thích chơi với bé Viên Viên lớn hơn mình 5 tháng, hai nhà lại là hàng xóm với nhau, đến chơi nhà nhau là việc rất thường tình. Một hôm bé Phi từ nhà bé Viên về, tay nắm rất chặt, bảo mẹ đoán xem trong tay có cái gì, nhưng chưa đợi mẹ đoán, thì bé Phi đã xòe tay ra, trong tay có viên bi thủy tinh. Mẹ hỏi Phi "có phải mẹ bé Viên cho con không ?". Bé Phi rất tự nhiên nói với mẹ: " không phải ạ, con nhặt ở nhà bạn Viên về." Mẹ bé Phi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Phi nói: "con thích viên bi thủy tinh này có phải không?" "vâng". "viên bi này là của Viên Viên, nếu bạn ấy thấy mất rồi thì nhất định sẽ không được vui. Con mang trả cho Viên Viên đi, sau này con phải nhớ, những thứ gì không phải của mình thì không được lấy." Mẹ bé Phi vừa nói vừa dắt con sang nhà Viên Viên. Sau đó không lâu, mẹ dẫn Phi đến nhà bạn chơi, về đến nhà lại phát hiện bé Phi lấy con gụ của bé Nam Nam con bạn bỏ vào cặp mang về. Lần này mẹ bé Phị hơi bực mình, nhưng không cho rằng bé Phi ăn cắp, vì bé còn nhỏ. Mẹ kể cho Phi câu chuyện phải thật thà, không được lấy đồ của người khác và giải thích cho Phi biết tại sao cảnh sát lại bắt kẻ ăn cắp, và nghiêm nghị nói với Phi: "nếu như mẹ phát hiện con lấy đồ của người khác, thì mẹ sé đánh vào tay con." Ngày hôm sau mẹ bé Phi nghỉ nửa ngày đẫn bé Phi mang con gụ đến trả cho con của bạn, Mẹ bé Phi không quản ngại đường xa chính là để cho con có ấn tượng sâu sắc.

Có rất nhiều trẻ nhỏ mắc sai lầm như bé Phi, nhưng nếu như chúng ta coi những hành vi này của bé là ăn cắp, thì sẽ oan uổng cho con, vì bé còn chưa hoàn toàn hiểu rõ được những thứ gì là không thuộc về mình. Mà bé có tính táy máy liên quan đến cách dạy dỗ và những việc làm vô tình hay hữu ý của cha mẹ.

1  2  3