|
PV: Trình độ chơi bài của ông Đặng Tiểu Bình ra sao?
Nhiếp Vệ Bình: trình độ chơi bài của ông Cụ rất cao, hơn hẳn chúng tôi rất nhiều. Ông Cụ coi chơi bài Brích là để thư giãn đầu óc. Cụ thường nói "tôi còn bơi được nói lên sức khoẻ còn khá; Vẫn chơi được bài Brích nói lên đầu óc còn tạm được". Làm đối thủ mà muốn thắng ông Cụ là điều vô cùng khó khăn, cũng có thể nói là không bao giờ thắng được; Còn làm cặp với ông Cụ, tôi tận khả năng thể hiện cho tốt, cũng tức là bằng mọi cách điều chỉnh cho tốt cảm giác thắng thua.
Kể từ năm 1984, Giải vô địch bài Brích mang tên "Vận trù và sức khoẻ" dành cho các lão đồng chí đã tổ chức 10 khoá, ông cụ tham gia 9 khóa. Cuối năm 1988 ông Cụ lại lần nữa đoạt chức vô địch tại khóa thứ 6, liên tiếp 3 khóa đoạt chức vô địch. Ban tổ chức đã trao tặng ông Cụ cúp 3 lần vô định.
Tháng 10-1991, đội Brích nữ Trung Quốc giành được thành tích tốt-xếp thức 3 tại Giải vô địch bài Brích thế giới tổ chức ở Nhật Bản. Sau khi về nước ông Cụ đã tiếp và khích lệ các đội viên tiếp tục nỗ lực đồng thơi còn chơi bài với họ, tôi lúc đó đứng ở bên cạnh xem. Hôm đó ông cụ chơi rất hay, thắng đội nữ Trung Quốc một cách nhẹ nhàng.
PV: ông Đặng Tiểu Bình rất quan tâm sự phát triển của môn cờ vây Trung Quốc, có phải không?
Nhiếp Vệ Bình: Đúng vậy. Tại giải Cờ vây đối kháng Trung Quốc—Nhật Bản lần thức 2, khi thi đấu tới trận thứ 15 bên phía Trung Quốc chỉ còn một kỳ thủ trong khi phía Nhật còn những 5 kỳ thủ. Hôm đó ván vờ thứ 4 thi đấu tại Bắc Kinh, tôi đã thắng kỳ thủ Nhật, giành được 4 trận thắng liên tiếp. Nhà tôi ở gần nơi thi đấu, khi tôi chưa về tới nhà thì ông Cụ đã bảo người thư ký gọi điện chúc mừng tôi và mời tôi ăn cơm. Tôi vô cùng xúc động.
Tháng 3-1988, để chúc mừng Đội Cờ vây Trung Quốc liên tiếp 3 khoá giành thắng lợi trong Giải Cơ vây Trung-Nhật, Hiệp hội Cờ vây Trung Quốc đã trao tặng bằng chứng nhận "Kỳ thánh" cho tôi. Sau khi biết tin này ông Cụ đã bảo thư ký gọi tôi mang theo bằng chứng nhận đến gặp ông̣. Hôm đó vừa vặn đồng chí Vạn Lý cũng có mặt ở nhà ông Cụ. Ông Cụ cầm bằng chứng nhận xem rất tỉ mỉ và nói "Làm Thánh nhân đâu phải dễ, làm thường dân vẫn hơn". Đồng chí Vạn Lý nói vui rằng "Trung Quốc từ xưa đến nay do Chính phủ trao tặng danh hiệu "Thánh nhân" chỉ có mình ông, sau này ông có thể ngồi ăn 'hương hoả', còn chúng tôi thì không ".
1 2 3 4
|