Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-11 17:53:54    
Năm Giáp Thân vui Tết với hầu vương Lục tiểu Linh Đồng

cri

Ánh: (Cười...) Vâng, đúng vậy. Thực ra, Ngọc Ánh quen biết anh Lục Tiểu Linh Đồng vào năm Nhâm thân cách đây đúng 12 năm cơ. Không tin thì mời anh nghe này:

Linh Đồng: Trong dịp Tết Nhâm Thân Cách đây 12 năm, tôi từng được chị Ngọc Ánh phỏng vấn và đưa vào Hộp thư Đặc biệt mừng tết Nhâm thân, sau đó tôi nhận được rất nhiều thư của thính giả Việt Nam. Khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nhớ là có một thính giả ở Hà Nội tên là Thảo, khi biết mắt tôi cận thị 5 đi ốp, Thảo liền viết thư cho tôi bày tỏ, nếu tôi cần, Thảo có thể tặng đôi mắt của mình cho tôi. Đây là câu chuyện rung động lòng người mà rất nhiều người Trung quốc biết đến. cũng thể hiện tình cảm của khán giả Việt Nam đối với nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Nhân đây, tôi xin chúc Thảo và các bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Ánh: Anh Sơn ạ. Qua lời của anh Linh Đồng có thể thấy, Tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Việt đều thể hiện vào bất cứ lúc nào và bất cứ trường hợp nào, phải không Anh. Chỉ ngay trên cương vị phát thanh hằng ngày thôi, Ngọc Ánh cũng đã cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị nồng thắm của các bạn thính giả Việt Nam đối với đất nước và con người Trung Quốc. Ngọc Ánh xin đề nghị với anh Sơn rằng, trong quá trình vừa trò chuyện với Hầu vương Lục tiểu Linh Đông, chúng ta vừa giới thiệu tác phẩm mừng xuân của một số bạn thính giả nhé.

Sơn: Sáng kiến này của Ngọc Ánh hay đấy. Như vậy trong buổi gặp với Hầu Vương lại có mặt của nhiều thính giả nữa. Trong những ngày cùng làm việc với các anh chị em ban tiếng Việt Nam, tôi thường có dịp đón đọc nhiều thư của thính giả từ đất nước Việt Nam tôi gửi đến Ban Việt Ngữ của Đài. Bức thư nào cũng chan chứa tình cảm đối với đất nước, với nhân dân Trung Quốc, và đặc biệt là vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và kỳ diệu của nền kinh tế, xã hội Trung Quốc, yêu mến nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, đặc biệt là yêu mến các chương trình của đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng đấy.

Ánh : Vâng đúng vậy, cảm nhận trên đây của anh cũng chính là cảm nhận hằng ngày của ngọc Ánh.

Sơn: Nhân dịp Tết Giáp Thân, từ hàng ngàn bức thư thính giả, chúng ta giới thiệu một số thư trong đó để anh Lục Tiểu Linh Đồng và các bạn thính giả khác đang có mặt bên máy thu thanh cùng cảm thụ những tình cảm quý báu đó nhé .

Ánh: Vậy là chúng ta nghĩ như nhau đấy. Anh Sơn ạ, vào dịp Tết, mỗi khi đọc tác phẩm của thính giả ca ngợi mùa xuân, ca ngợi tình hữu nghị Trung Việt, bất kể là dài hay ngắn, Ngọc Ánh cũng đều cảm nhận được tình cảm chân thành cũng như năng khiếu thơ văn của các bạn thính giả.Ví như bạn Trần Lệ Xuân tại số 5 Trần Phú Hà Nội là một thính giả kỳ cựu và sốt sắng của Đài chúng tôi.

Sơn: Câu lạc bộ Hoàng Thiên do bạn Lệ Xuân chủ trì đang thu hút ngày càng nhiều học viên tham gia lớp học tiếng phổ thông Trung Quốc và thu nghe chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ánh: Tháng 10 năm 2003 vừa qua, Trung Quốc phóng thành công con tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 5, thế là bạn Lệ Xuân liền viết bài "Mấy vần xuân" sau đây:

Đưa tiễn Quý Mùi đón Giáp Thân

Xuân này vượt trội những lần xuân.

Thần Châu đưa người vào vũ Trụ,

Tam Hiệp cấp nguồn ấm lòng dân.

Gấm vóc non sông nhiều đổi mới,

Giang sơn đất nước lắm canh tân.

Sơn: Tôi thấy ngoài những thư và thơ của thính giả ra còn nhiều tấm thiếp mừng xuân nữa.

Ánh: Vâng đúng vậy, trong khi nhận được nhiều thư và thiếp của thính giả thì cũng như thông lệ, chúng tôi cũng gửi thư chúc tết và thiếp mừng xuân cho những bạn trong thời gian qua gửi thư cho Đài chúng tôi, trong có nhiều thư gửi cho Hộp thư Ng̣ọc ánh.

Sơn: Hương sắc Giáp thân vẻ đậm đà,

Ấm tình Trung Việt quả chen hoa.

Mừng năm thắng lợi nghênh xuân mới,

Chúc tết ân tình vịnh khúc ca.

Ca điệu thanh bình lưu vạn thủa,

Hát câu hạnh phúc tặng muôn nhà.

Nêu mười sáu chữ vàng ghi nhớ.

Mãi mãi không quên nghĩa hiệp hòa.

Ánh: Ồ, anh Sơn, anh Sơn ơi. Anh đọc vội thơ của bạn nào đấy? Ngọc Ánh còn chưa nói xong cơ mà.

Sơn: (Cười...) đây là bài thơ của bạn Khuất Văn Trân tại thôn Đoài xã Đại Đồng huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây. Ồ, thế Ngọc Ánh còn có điều gì chưa nói nào?

Ánh: Cảm ơn bạn Khuất Văn Trân. Ngọc Ánh đang định nói thêm là trong thư của thính giả gửi đến Đài, nhiều bạn tâm sự rằng, hằng ngày đón nghe Đài ph́at thanh Quốc tế Trung Quốc nhưng mà chỉ biết kỳ thanh bất kiến kỳ hình, ai nấy cũng đều mong có được tấm ảnh chụp tập thể của các thành viên ban Việt Ngữ.

Sơn: Điều này thì quý vị cứ việc yên tâm, tôi thấy trong thư mừng xuân của Ban Việt Ngữ Đài Quốc tế Trung quốc gửi cho quý vị thính giả, có cả tấm ảnh chụp tập thể ban Việt ngữ, trong thư Ngọc Ánh có giới thiệu thứ tự và tên gọi của mỗi người trong ảnh.

Ánh: Trong đó có cả anh Sơn nữa đấy.

Sơn: (Cười...)

Ánh: Ngọc Ánh có cảm tình đặc biệt với các bạn thính giả đã đành rồi, vậy mà anh Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam mới có một lần thôi mà còn nhớ mãi và cảm động mãi đấy.

Linh Đồng: Mùa hè năm 1998, tôi có dịp theo đoàn ca múa Quảng Châu sang thăm và biểu diễn tại thành phố Hồ chí Minh, buổi diễn làm rung động cả thành phố. Chúng tôi chiếm được sự cổ động nhiệt tình của đông đảo khán giả, thật khiến chúng tôi cảm động. Sau buổi diễn, rất nhiều bạn trẻ phóng xe máy cầm đèn nháy hộ tống chúng tôi về đến tận khách sạn. Thành phố Sài Gòn rất đẹp, người Sài Gòn rất nhiệt tình đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong tôi. Rất tiếc là cho đến nay, tôi chưa có dịp sang thăm và biểu diễn tại Hà Nội, nghe nói Hà Nội có Văn Miếu nơi thờ KhổngTử. Nhân dân hai nước Trung Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo, ví như trong Tây du Ký, Tôn nghộ không rất tôn kính sư phụ Đường Tăng. Bởi vậy tôi rất mong trong năm Giáp thân cầm tinh con khỉ này sẽ có dịp sang gặp gỡ các khán giả Hà Nội, các bạn có hoan nghênh tôi sang biểu diễn không? Nếu hoan nghênh thì viết thư cho chị Ngọc Ánh nhé.

Ánh: Anh Linh Đồng sang Việt Nam đúng vào dịp mùa hè nóng nực, nếu như anh sang Việt Nam vào ngày Xuân thì quang cảnh đón tết tràn đầy hoa lá của Việt Nam sẽ khiến anh càng nhớ mãi.

Bài hát Việt Nam... Xuân họp mặt ...

Sơn: Ngọc Ánh này, hay là chúng ta mời anh nghe bài hát "Xuân họp mặt " để Hầu vương cũng cảm nhận bầu không khí mừng đón xuân sang của nhân dân Việt Nam.

Ánh: Anh chu đáo quá, Ngọc Ánh cũng đang có ý định như vậy đấy.

Ánh : Mùa xuân là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca nhạc họa. Mùa xuân như thổi hồn vào mỗi người, chúng ta có thể cảm nhận được sự cựa mình của chồi non, cảm nhận được cái ngỡ ngàng của từng nụ hoa e ấp khi vừa mở mắt. Mùa xuân giúp ta càng thêm yêu cuộc sống.

Mùa xuân là mùa của Lễ hội. Ở Việt Nam lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội chùa Hương khai mạc vào mồng 6 Tết âm lịch, khắp mọi nơi tổ chức các hoạt động đón xuân như đêm thơ xuân, đêm ca nhạc những bài hát mùa xuân, nhiều nơi còn tổ chức đấu vật, đua thuyền, kéo co, thi cắm hoa ngày xuân v v...

Mùa xuân là để người xa sứ trở vể quê hương đoàn tụ gia đình, mùa xuân là mùa nhớ về cội nguồn dân tộc.

Mùa xuân cũng là mùa của những đôi lứa yêu nhau. Các cụ già cũng cảm thấy mình trẻ lại.

Mỗi năm được bắt đầu vào mùa xuân, đó là thời điểm cho những ước mơ. Đất nước cần phải đề ra kế hoạch cho nền kinh tế. Đối với nhân dân Việt Nam mà nói, khi biết Trung Quốc phóng thành công tầu vũ trụ có người lái thần Châu 5 lên quỹ đạo. Đó là thành quả của nhân dân Trung Quốc và các nhà khoa học Trung Quốc, chúc nhân dân Trung Quốc phóng thành công tầu Thần Châu 6 trong mùa xuân năm 2004 này.

Sơn: Ôi, cảm xúc của Ngọc Ánh đối với mùa xuân sao mà dạt dào thế?

Ánh: Đây không phải là cảm xúc của Ngọc Ánh đâu, mà là cảm nhận về mùa xuân của bạn Ngô Minh Hoà--sinh viên khối A trường đại học Bách khoa Hà Nội đấy, bạn Hoà tuy học khối A nhưng lại rất yêu thơ văn.

Sơn: Nghe cảm nhận mùa xuân của bạn Ngô Minh Hòa khiến người xa sứ như tôi lại càng nhớ chợ hoa Hà nội, nhớ bánh chưng xanh, nhớ quang cảnh mâm cơm đoàn viên của đêm giao thừa. Nhưng may mà năm nay tôi được chung hưởng cái Tết xa nhà với một gia đình mới tại Bắc Kinh, cho nên cũng vợi bớt phần nào nỗi nhớ nhà đấy Ngọc Ánh ạ.

Ánh: Sao? Anh Sơn. Anh lại thành lập một gia đình mới tại Bắc Kinh à?

Sơn: (Cười...) Ngọc Ánh nghĩ đâu đâu thế? Tôi nói gia đình mới ở đây là đại gia đình ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ánh: (Cười...) À, thì ra vậy. Ngọc Ánh lại tưởng anh .... (Cười...). Anh Sơn ạ , nói đến xa nhà thì các nghệ sĩ quanh năm suốt tháng thường càng phải nay đây mai đó để biểu diễn phục vụ công chúng, họ mới chính là những người phải hy sinh tình cảm gia đình nhiều hơn cả. Ví như anh Lục Tiểu Linh Đồng, trong những ngày Tết này, vợ con anh ở Bắc Kinh, nhưng sau khi cùng các sư đồ biểu diễn tại Bắc Kinh xong lại phải lên đường đi Thượng Hải ngay. Vậy mà, ngày thường dù có bận đến mấy đi nữa, anh Lục Tiểu Linh Đồng cũng tranh thủ sáng tác đấy:

Linh Đồng: Gần đây tôi cho ra mắt độc giả cuốn tự truyện "Duyên Hầu –Lục Tiểu Linh Đồng", tôi rất mong cuốn sách này nhanh chóng ra mắt các bạn độc giả Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á. Cuốn sách này gồm 120 nghìn chữ. Kể về gia tộc "Hầu vương", về sự nghiệp và gia đình tôi. Tết dương lịch ngày 1 tháng 1 vừa qua, tôi ký tên lên cuốn sách này cho các độc giả tại hiệu sách Tân Hoa Vương phủ tỉnh Bắc Kinh, các độc giả mua xong sách xếp hàng dài chờ tôi ký, sự nhiệt tình của độc giả thật khiến tôi hết sức cảm động.

1  2  3