Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Có tình thương sẽ có quê nhà.
   2008-05-20 17:46:34    cri

Tình thương yêu vẫn đang lan toả.

Từ khi Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra trận động đất đến nay, vùng bị thiên tai đã có thêm rất nhiều gam màu, gam màu "Xanh" là cán bộ và chiến sĩ Quân giải phóng, lực lượng công an vũ trang-những người con của nhân dân Trung Quốc đã làm việc suốt ngày đêm để cứu và kéo dài sự sống cho những người bị vùi lấp dưới những đống đổ nát; gam màu "Đen" là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Trung Quốc; ngoài ra còn có rất nhiều gam màu của những người tình nguyện, của các đội cứu hộ quốc tế, của phóng viên và nhân dân địa phương, họ đã viết lên những câu chuyện rung động lòng người trong thảm hoạ thiên tai lần này.

Tại thành phố Bành Châu tỉnh Tứ Xuyên, có một nữ chiến sĩ cảnh sát bình thường tên là Tưởng Mẫn. Tưởng Mẫn đến từ một gia đình dân tộc Xeng. Trận động đất vừa qua đã cướp đi cha mẹ và cô con gái hai tuổi của Tưởng Mẫn. Trước nỗi đau vô hạn này, Tưởng Mẫn đã nén đau thương, kiên trì làm việc trên tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai. Tưởng Mẫn cho biết:

"Con gái tôi và người nhà, lúc đó 4 người đang ngủ trong nhà, toà nhà sập đổ không còn gì nữa".

Nơi làm việc hiện nay của Tưởng Mẫn là trường Trung học Thiên Bành, thành phố Bành Châu, tại đây đã sắp xếp cho hơn 1400 người không nơi nương thân. Rạng sáng 18 lại có một gia đình nạn nhân được đưa tới đây, Tưởng Mẫn lập tức dựng lều bạt cho họ, khi cả gia đình này nghỉ ngơi, Tưởng Mẫn rón rén đến bế cháu bé đang ngủ say, đắp lại chăn cho cháu như người mẹ đắp chăn cho con, lưu luyến không muốn rời đi. Chị nói:

"Sẽ nhớ đến con gái của tôi, nhất là mỗi khi trông thấy những cháy bé cùng độ tuổi, là người mẹ, tôi vô cùng nhớ cháu".

Tính đến thời điểm này Tưởng Mẫn đã làm việc 5 ngày liền trên tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai. Khi xảy ra trận động đất, Tưởng Mẫn đang trực ở văn phòng. Ngày hôm sau chị nhận được tin cha mẹ và cô con gái gặp nạn, chị đã nén đau thương tiếp tục làm việc hết mình cho tới khi bị ngất tại hiện trường làm việc.

Là người con mất đi cha mẹ và là người mẹ mất con, Tưởng Mẫn nén nỗi đau trong lòng, dành tình thương yêu người thân cho những nạn nhân khác, an ủi và giúp đỡ họ, để họ cảm nhận được tình thương trong cơn thảm hoạ này. Tưởng Mẫn cho biết:

"Trong giờ phút này tôi cho rằng không phân biệt anh và tôi nữa, chúng ta đều là anh em một nhà, nếu người nhà không gặp nạn tôi tin tưởng rằng họ lúc này cũng đang được người khác chăm sóc, giúp đỡ, hơn nữa là sự giúp đỡ tận tình và chu đáo".

Tại các vùng bị thiên tai còn có rất nhiều những người bình thường nhưng vĩ đại như Tưởng Mẫn vậy. Tại thành phố Giang Du Tứ Xuyên có một nữ chiến sĩ công an đặc nhiệm tên là Tưởng Hiểu Quyên. Là bà mẹ trẻ đang nuôi con còn bú, Tưởng Hiểu Quyên đã để con chưa đầy 6 tháng tuổi cho cha mẹ chăm sóc, còn mình lại gánh vác trọng trách làm mẹ của những đứa trẻ thơ sống sót trong vùng bị thiên tai.

Sau khi xảy ra động đất, thành phố Giang Du đã tiếp nhận hơn 10 nghìn người đến từ vùng bị thiên tai, trong đó có một số trẻ sơ sinh, mẹ của các cháu có người đã gặp nạn, có người bị thương, có bà mẹ vì quá hoảng sợ nên không còn sữa cho con bú. Trong lúc gian nguy này, Tưởng Hiểu Quyên đã có mặt bên các cháu bé, gánh vác trọng trách của một bà mẹ.

Từ ngày 14 đến nay Tưởng Hiểu Quyên đã chăm sóc nuôi dưỡng cho 8 trẻ sơ sinh đến từ vùng bị thiên tai. Chị chăm sóc các cháu như chăm sóc con mình. Chị nói:

"Con tôi phải ăn bột và sữa bột, thực lòng mà nói có chút thương tâm, sữa của mình lại không thể cho con mình bú, thế nhưng, nếu so sánh với các cháu đến từ vùng bị thiên tai thì con mình cũng đã may mắn lắm rồi".

Hiện nay, Tưởng Hiểu Quyên đang cùng với mọi người làm việc trên tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai, nhân dân vùng bị thiên tai đang từng bước đi lên cuộc sống ổn định dưới sự giúp đỡ của Tưởng Hiểu Quyên và mọi người.

1 2 3 4 5 6