Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008
   2008-02-09 17:12:16    CRIonline

H: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008, tôi là Hải Vân.

N: Tôi là Như Ngọc. Các bạn đang theo dõi chương hạnh phúc của nhạc hội.

H: Các bạn thân mến, Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 sẽ tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8 năm nay, đó thật sự là niềm tự hào và hạnh phúc của mỗi người dân Trung Quốc. Sau đây, các nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc sẽ dùng lời ca tiếng hát của mình bày tỏ niềm hạnh phúc vui mừng đón tiếp Thế vận hội Bắc Kinh.

H: Ca sĩ nổi tiếng Trịnh Tự Lan bước lên sân khấu.

Xin chào quý vị và các bạn, chúc các bạn năm Mậu Tý Vạn sự tốt lành, trong một năm mới vui khỏe, bình an. Sau đây tôi xin trình bầy bài hát "Chăn cừu" trong phim "Thiếu lâm tự".

H: Sau đây xin mời thưởng thức bài hát Chăn cừu.

Bài: Chăn cừu

Đại ý lời ca: Mặt trời lên cao trên đỉnh núi, tiếng chuông ngân nga vọng núi rừng, tiếng suối róc rách trong khe núi, đàn cừu nhởn nhơ trên đồng cỏ...

H: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008, tôi là Hải Vân.

N: Tôi là Như Ngọc. Các bạn đang theo dõi chương hạnh phúc của nhạc hội.

H: Chị Ngọc, khi nói đến hạnh phúc thì em muốn hỏi chị là "hạnh phúc là gì"?

N: Tôi nghĩ hạnh phúc có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi một người, đối với những người đói nghèo, có được một miếng bánh mì có thể đã là hạnh phúc; đối với những trẻ em không đủ điều kiện đi học, thì cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc; đối với những người có lòng thương yêu thì giúp đỡ người khác là một niềm hạnh phúc. Đối với tôi, thì tôi cho rằng sức khỏe, bình an là hạnh phúc.

H: Vâng, nói đến đây thì tôi nhớ đến một câu truyện rất cảm động. Có một cháu trai tình cờ bắt nghe một bài hát thiếu nhi "Chú bé chăn trâu Vương Nhị Tiểu", cháu rất thích bài hát này và đã say mê vì phong cảnh đồng quê trong bài hát, cháu đã xin bố đưa cháu đến quê hương của Vương Nhị Tiểu. Khi hai bố con đến quê hương của Vương Nhị Tiểu thì cảm giác không thơ mộng như trong bài hát. Hai bố con không ngờ môi trường sinh sống và nhà trường ở đấy lại khó khăn đến thế. Hai bố con trở về với tâm trạng hết sức nặng nề. Rồi hai bố con thầm quyết tâm nhất định phải làm một chút gì đó cho những đứa trẻ ở quê hương của chú bé Vương Nhị Tiểu. Họ động viên cư dân trong khu cộng đồng tổ chức Hội chợ đấu giá mặt hàng công ích, đã nhận được ủng hộ nhiệt tình của cư dân trong cộng đồng, họ tới tấp mang đồ của mình đến hội chợ bán, những khoản tiền bán được trong hội chợ toàn bộ quyên góp cho quê hương của chú bé Vương Nhị Tiểu. Những năm qua, dưới sự giúp đỡ của khu cộng đồng này, môi trường sinh sống và nhà trường được cải thiện rõ rệt, học sinh trong trường còn được sử dụng máy vi tính hiện đại. Những đứa trẻ của quê hương chú bé Vương Nhị Tiểu đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

N: Một câu truyện hết sức cảm động. Một bài hát đã gợi lên niềm thương yêu đối với người khác, sức mạnh của bài hát thật không thể coi nhẹ. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Ca hát chú bé chăn trâu Vương Nhị Tiểu".

Bài: Ca hát chú bé chăn trâu Vương Nhị Tiểu

Đại ý lời ca: Đàn trâu đang gặm cỏ trên đồi, mục đồng không biết ở nơi nào, không phải mải chơi đánh mất trâu, chú bé chăn trâu Vương Nhị Tiểu....

H: Tiếp theo xin mời nghệ sĩ lão thành Mã Ngọc Đào trình bầy bài hát chủ đề của chương hạnh phúc "Chung tay tưới bông hoa hạnh phúc".

Bài: Chung tay tưới bông hoa hạnh phúc

Đại ý lời ca: Trăm bông hoa, ngàn bông hoa, không bông hoa nào đẹp bằng bông hoa hạnh phúc, hoa ngát thơm lòng người, Mao Chủ Tịch trồng hoa, chúng ta chung tay tưới bông hoa hạnh phúc.

H: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008 đã kết thúc trong tiếng hát hùng hồn, Hải Vân và Như Ngọc cũng phải tạm biệt các bạn:

N: Nếu các bạn có cảm nghĩ gì về chương trình này, hoan nghênh viết thư cho chúng tôi hoặc truy cập trang web của đài chúng tôi theo địa chỉ: https://vietnamese.cri.cn

H: Một lần nữa chúc quý vị và các bạn trong năm mới:

Gia đình hạnh phúc! An khang thịnh vượng!


1 2 3 4 5 6