Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008
   2008-02-09 17:12:16    CRIonline

H: Các bạn thân mến, tết tuy là ngày đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có một số bạn vì công tác xa nhà mà không được về ăn tết với gia đình, nhưng dù xa cách vạn dặm cũng không thể ngăn cách nỗi nhớ nhung đối với người thân. Sau đây xin mời thưởng thức bài hát "Tình mẹ con", bày tỏ nỗi nhớ giữa mẹ và con trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

N: Xin gửi tặng bài hát này cho người mẹ vĩ đại và những người con xa quê hương, chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.

Bài: Tình mẹ con

Đại ý lời ca: Con ơi, mùa xuân đến, mẹ càng thương con, nơi biên cương xa xôi, ngày nào con mới trở về

Mẹ ơi, mùa xuân đến, con càng nhớ mẹ, rau mùa này liệu có tốt không? Cây táo đỏ trước thềm đã ra lộc hay chưa?

H: Quý vị và các bạn đang nghe Chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008, tôi là Hải Vân.

N: Tôi là Như Ngọc. Các bạn vừa nghe chương 1 của nhạc hội: tình ruột thịt, đó là một chương hết sức cảm động. Tiếp theo xin mời thưởng thức chương 2 của nhạc hội: tình bạn.

H: Vâng, Trung Quốc là một đại gia đình của các dân tộc, anh em các dân tộc Trung Hoa sống cuộc sống chan hòa, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt.

N: Ở nhiều khu vực của Trung Quốc đều có phong tục thanh niên thêu túi trong tháng riêng, túi không những là vật làm tin của tình yêu, cũng là món quà tặng quý cho bạn thân, dân ca Trung Quốc với chủ đề thêu túi đã có tới hàng chục bài.

H: Lời ca và làn điệu của những bài hát thêu túi đều khác nhau, sau đây ba ca sĩ sẽ trình bầy ba bài thêu túi khác nhau.

N: Lần lượt là thêu túi Sơn Tây, Vân Nam và Sơn Đông.

Bài Thêu túi của Sơn Tây

Đại ý lời ca: Trăng rằm sáng vằng vặc, gió xuân rung liễu mềm; Em thêu túi tặng anh, gửi tình em trong đó.


1 2 3 4 5 6