Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008
   2008-02-09 17:12:16    CRIonline

H: Chỉ huy nổi tiếng Trung Quốc Trương Tranh bước lên bục chỉ huy sau khi chào khán giả và ra hiệu đoàn nhạc giao hưởng tấu nhạc đón xuân.

N: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008 được mở màn trong tiếng nhạc rộn ràng của Khúc nhạc đón xuân.

H: Nhạc hội này gồm 4 chương, chương 1 là tình ruột thịt, chương 2 là tình bạn, chương 3 tình yêu quê hương, chương 4 là hạnh phúc.

N: Các bạn đang thưởng thức chương 1: tình ruột thịt, tức những bài hát ca ngợi tình cảm ruột thịt của những người thân trong gia đình.

H: Tết là ngày đoàn tụ của gia đình, cũng là lúc tình cảm ruột thịt được thể hiện sâu sắc nhất. Trong tình cảm, tình yêu của người mẹ là vĩ đại nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát ca ngợi tình mẹ - dân ca Đông Bắc "Ru con".

Đại ý lời ca: Trăng sáng, gió nhẹ, nôi đung đưa, con hãy nhắm mắt ngủ đi, hãy mơ giấc mộng đẹp.

H: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008, tôi là Hải Vân.

N: Tôi là Như Ngọc.

H: Các bạn đang nghe là chương 1 tình ruột thịt. Trong cuộc đời, ân tình của bố mẹ không lúc nào quên được. Việt Nam cũng có câu ca ngợi công ơn của bố mẹ: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

N: Vâng, nhân dân hai nước Việt Trung đều rất chú trọng đạo làm con. Làm con cái thì phải biết hiếu thảo ghi nhớ những lo toan vất vả của bố mẹ đã dạy dỗ ta nên người. Sau đây xin thưởng thức bài hát ca ngợi mẹ "Con ở ngàn dặm, mẹ nhớ mong".

Đại ý lời ca: Con đi xa ngàn dặm, thương nhớ mẹ ngàn trùng, có đi xa mới hiểu, mẹ thương con nhường nào.


1 2 3 4 5 6