Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trăm hoa đua nở, tràn đầy sắc Xuân
   2008-02-07 16:52:58    cri

Lệ Quyên: Nó kiên định lòng tin của mình, đẻ trứng của mình, mặc cho người ta bàn tán xôn xao.

Hùng Anh: Vậy, thưa cụ ông, nó đẻ trứng ở đâu ạ?

Lệ Quyền: Ông già kìa, hỏi ông đấy, nó đẻ ở chỗ nào?

Nguyễn Thanh: Con gà trống lúc đó có áp lực rất lớn, lại có chút xấu hổ nên nó đi lòng vòng, đến trước ổ gà. Nhưng chợt nghĩ, ôi không được, không thể đẻ ở đây. Nó lại đến trước chuồng gà, rồi lại chợt nghĩ: ở đây cũng không được. Sau đó, nó không nhịn được nữa bèn đến ổ chó đẻ trứng.

Hùng Anh: Đẻ ở ổ chó, nhưng tại sao lại phát hiện được?

Lệ Quyên: Thì bị đám ký giả "dỏm" chuyên săn tin "vịt" phát hiện chứ con ai nữa. Trước kia, con gà trống đi đường ngẩng cao đầu, trông oách lắm. Nhưng từ khi đẻ trứng cách ăn cách nói, cách đi cách đứng của nó đều quay ngoắt 180 độ. Hai cái chân cứ cào mạnh vào đất, lúc đầu tôi không hiểu, nghĩ nát óc mới hay, thành ra nó đang ký tên đấy, ký tên cho các "phan" đấy mà...

Hùng Anh: Vậy, thưa hai cụ, trứng của con gà trống đâu rồi?

Nguyễn Thanh: Ăn quách rồi con đâu...

Hùng Anh: Vậy có tác dụng phụ gì không?

Nguyễn Thanh: Cũng giống trứng bình thường thôi....

Lệ Quyên: Ông chỉ được cái nói bừa. Tuy không nói có thể chữa được bách bệnh nhưng hiệu quả cũng có khác. Rất nhiều cụ già sau khi bị tai biến mạch máu não đều để lại di tật, ông nhà tôi năm ngoái bị tai biến mạch máu não cũng để lại di tật, điệu đi của ông ấy trước khi ăn trứng gà trống là như thế này này. Ông gia, đi lại cho anh Hùng Anh coi. Điệu bộ của ông ấy lúc đó là thế này, anh Hùng Anh này: hai con mắt thẫn thờ, cổ dựng đứng như cây sào, hai bàn tay nắm chắt không sao gỡ ra được. Nhưng sau khi ăn trứng gà trống, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Ông đi vài bước cho anh Hùng Anh coi đi?

Nguyễn Thanh: Thôi, tôi lạy bà, tôi không thể đóng kịch mãi được nữa.

Lệ Quyên: Cái ông già này thất đáng ghét. Thôi, chúng ta ghi đến đây thôi... Anh Hùng Anh nhớ khi phát đến đoạn này cắt bỏ đi nhé. Lão già lẩm cẩm quá, chẳng làm nên trò trống gì. Ông còn đứng đó làm gì, sao không xuống bếp giúp con Vân chuẩn bị cơm nước đi. Chán chết người đi được.

Hùng Anh: Cụ bà cứ yên tâm, tôi sẽ cắt bỏ đoạn này. Tôi hoàn toàn tin trứng của con gà trống là có công hiệu kỳ diệu. À này, thưa cụ, còn một việc nữa, Đài chúng tôi định mời cụ làm người đại diện tuyên truyền quảng cáo cho trứng gà trống có được không ạ?

Lệ Quyên: Việc này chẳng có vấn đề gì.

Hùng Anh: Vậy chúng ta hãy ký hợp đồng, đây là 20 nghìn tệ tiền thù lao, nhưng nếu cụ vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp đôi đấy á.

Lệ Quyên: Gấp đối chứ gấp mười cũng chẳng sao đâu.

Hùng Anh: Đây là lời quảng cáo của người đại diện, xin cụ đọc kỹ cho. Bây giờ mời cụ ông ôm con gà trống đẻ trứng ra đây để cháu ghi lại.

Lệ Quyền: Trời ơi, ai viết lời quảng cáo mà hay thế, chỉ hai câu ngắn ngủi mà đã lốt tả hết được. Tôi đọc cho anh Hùng Anh nghe nhé: Gà trống đẻ trứng, máy bay cường kích của cường kích. Cha..Cha...Cha...

Nguyễn Thanh: Thôi chết rồi, bà nó ơi, tôi đi tìm một vòng mà chẳng thấy con gà đâu cả.

Lệ Quyên: Vậy, nó chạy đi đâu nhỉ?

Nguyễn Thanh: Bà trông kia, trên mâm cơm có con gà tần, đúng nó rồi. Cô con dâu yêu qúi của bà nó làm thịt con gà rồi còn gì?

Lệ Quyên: Ôi...chết tôi rồi...Hải Vân ơi, mày giết mẹ rồi...

Nguyễn Thanh: Bà làm sao đấy, sao lại ngất xỉu được, tỉnh dậy, tỉnh dậy bà ơi...

Lệ Quyền: Thôi chết rồi ông nó ơi, chúng ta phải đền 40 ngàn đồng đấy.

Nguyễn Thanh: Sao lại phải đền 40 ngàn đồng, bà nói tôi nghe nào?

Hùng Anh: Cụ bà làm sao đấy...

Nguyễn Thanh: Mất gà rồi...

Hùng Anh: Cụ nói vui đấy chứ, cháu và cụ bà vừa ký xong hợp đồng, thù lao cho quảng cáo là 20 ngàn đồng, hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký, nếu bên nào hủy hợp đồng phải bồi thường 40 ngàn đồng.

Nguyễn Thanh: Ối trời ơi, bà già ơi....

Hùng Anh : Xin cụ cho cháu biết con gà nó đang ở đâu?

Nguyên Thanh: Nó đang ngủ trưa.

Hùng Anh: Gà cũng ngủ trưa à?

Nguyễn Thanh: Tất nhiên rồi. Con gà trống này từ khi nổi tiếng đến nay giờ giấc của nó cũng loạn xạ khác người. Chẳng thế, làm sao đắt giá như vậy.

Hùng Anh: Cháu xin nói thật với cụ, con gà này thực ra chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng qua sự sắp đặt và thổi phồng của cháu nó mới đáng giá như vậy chứ. Bất kể con gà được chế biến thành món gà tần, gà luộc đều đáng giá như vậy.

Nguyễn Thanh: Ý anh nói là con gà dù sống hay chết đều rất đáng giá có phải không?

Hùng Anh: Vâng, đúng như vậy.

Lệ Quyên: Ông già giỏi thật, tôi xin bái phục đấy.

Nguyễn Thanh: Con gà nổi tiếng này dù có chết thịt của nó cũng rất đáng tiền phải không?

Hùng Anh: Vâng, đúng như vậy. Rất đắc...

Nguyễn Thanh: Vậy, thịt nó đáng bao nhiêu tiền?

Hùng Anh: Cháu xin đơn cử chẳng hạn như miếng thịt này tối thiểu cũng phải hai ngàn, nếu không có hai ngàn đừng mong động đũa vào.

Nguyễn Thanh: Thế tim gà bao nhiêu?

Hùng Anh: Bốn ngàn.

Nguyễn Thanh: Gan bao nhiêu?

Hùng Anh: Sáu ngàn.

Nguyễn Thanh: Mề gà bao nhiều?

Hùng Anh: Tám ngàn.

Nguyễn Thanh: Hai ngàn, Bốn ngàn, Sáu ngàn, Tám ngàn...ôi đủ rồi, cộng cả lại vừa tròn 20 ngàn. Này ông ký giả yêu mến của tôi ơi, ông không có diễm phúc được nhìn thấy con gà còn sống đâu, song ông có thể ăn thịt và uống canh gà. Đây, 20 ngàn đồng mà ông đưa cho bà xã tôi ban nãy nay tôi xin trả lại cho ông. Ông có thể ăn ngay tại đây cũng được, coi như tôi đãi ông một bữa thịt gà trị giá 20 ngàn tệ vậy thôi.

Hùng Anh: Ối trời ơi...đúng là tôi tự chuốc vạ vào thân chứ còn gì, tốn bao nhiêu công sức sắp đặt lên chương trình vậy mà, đổi lại chỉ được bát canh gà.

Lệ Quyên: Ông nhà giỏi thật, đúng là thiên tài, có tài mà cứ giấu kín bao năm nay. Hải Vân lên ăn cơm đi con. Còn anh Hùng Anh, xin anh vui lòng nhận giúp thịt gà và bát canh gà này.

Hùng Anh—Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đặc biệt đón giao thừa "Trăm hoa đua nở tràn đầy sắc xuân". Mong sao chương trình của chúng tôi sẽ góp thêm niềm vui đón xuân Mậu Tý cho quý vị và các bạn.

Lệ Quyên---Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước sang năm chuột vàng may mắn tốt lành. Trước khi kết thúc chương trình, Lệ Quyên và Hùng Anh xin một lần nữa chúc các bạn thính giả Việt Nam:

Đồng thanh—Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.


1 2 3 4 5