Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trăm hoa đua nở, tràn đầy sắc Xuân
   2008-02-07 16:52:58    cri

Nghe Online

 

Hùng Anh--Tiếng pháo nổ ran đón giao thừa, mọi người hớn hở mừng xuân sang. Các bạn thân mến, tôi là Hùng Anh.

Lệ Quyên—Đón xuân Mậu Tý đang đến gần, đông đi xuân tới vạn nhà vui. Các bạn thân mến, tôi là Lệ Quyên.

Hùng Anh—Cùng với khúc nhạc rộn ràng vui tươi, tết Mậu Tý năm 2008 lại đến với tất cả mọi người chúng ta.

Lệ Quyên—Tối nay, hai nước Trung -Việt chúng ta hân hoan đón giao thừa, ngày tết cổ truyền long trọng nhất trong năm, nhân dịp này, Hùng Anh và Lệ Quyên xin thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam, chúc các bạn đang có mặt bên máy thu thanh:

Đồng Thanh—Năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, vận may luôn tới.

Hùng Anh—Các bạn thân mến, mỗi dịp tết đến, Ban tiếng Việt Nam chúng tôi đều chuẩn bị một số mâm cỗ đặc biệt đón xuân để dâng cho các bạn. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Lệ Quyên—Chương trình đặc biệt đón giao thừa tối nay của chúng ta mang chủ đề: Trăm hoa đua nở tràn đầy sắc xuân. Thế vì sao lại đặt tên này nhỉ ? Đó là vì Trung Quốc có câu cổ ngữ cho rằng: Một bông hoa nở chưa phải xuân, trăm hoa đua nở xuân đầy vườn, có nghĩa là đến khi nào trăm hoa đua nở, muôn sắc muôn màu thì mới thật sự là đến mùa xuân bừng sừng sức sống.

Hùng Anh—Tại Trung Quốc, người ta thường lấy câu "trăm hoa đua nở" để hình dung sự phong phú và đa dạng của các loại hình nghệ thuật. Xét về góc độ này, chính mâm cỗ đặc biệt đón giao thừa đêm nay là một chương trình trăm hoa đua nở.

Lệ Quyên—Đêm nay, các bạn không những có thể thưởng thức trích đoạn một số vở Kinh Kịch,Việt Kịch và ca khúc do các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày, mà còn có thể thưởng thức bài tản văn lồng nhạc và tiểu phẩm do anh chị em Ban Tiếng Việt Nam thể hiện.

Hùng Anh—Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt đón giao thừa "Trăm hoa đua nở tràn đầy sắc xuân". Đã là trăm hoa đua nở thì bông hoa lớn nhất và rực rỡ nhất sẽ trước tiên ra mắt quý vị và các bạn, đó là Kinh Kịch, một loại hình nghệ thuật nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Lệ Quyên---Kinh Kịch được tôn vinh là "Quốc Túy" của Trung Quốc, là sự thể hiện tổng hợp của các loại hình nghệ thuật như văn học, âm nhạc, múa, võ thuật, mỹ thuật, xiếc v.v.

Hùng Anh---Cách đây khoảng 200 năm, khi vua Càn Long đời Nhà Thanh đi du ngoạn phương Nam, vua rất có hứng thú đối với tuồng kịch địa phương, cho nên trong năm mừng thọ nhà vua 80 tuổi, vua đã ra chiếu chỉ gọi đoàn tuồng kịch của các địa phương đến Bắc Kinh biểu diễn mừng thọ. Sau khi kết thúc biểu diễn, một số diễn viên đã ở lại Bắc Kinh. Trong đó những diễn viên đến từ An Huy và Hồ Bắc đã kết hợp nghệ thuật Côn Khúc với tuồng cung đình, dần dần phát triển thành nghệ thuật Kinh Kịch Trung Quốc nổi tiếng như hiện nay.

Lệ Quyên---Các bạn thân mến, anh Vu Khôi Trí của Viện Kinh Kịch Trung Quốc là diễn viên Kinh Kịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, cách đây không lâu, anh đã dẫn đoàn Kinh Kịch đến Đài Bắc biểu diễn, ngay sau khi trở về Bắc Kinh anh đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

"Chúc mừng năm mới"Các bạn Việt Nam thân mến, xin chào các bạn, tôi là diễn viên Kinh Kịch Vu Khôi Trí, nhân dịp ngày tết long trọng nhất của hai nước Trung-Việt, tôi xin chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý".

Hùng Anh—Anh Trí năm nay 46 tuổi, ngay từ bé đã mê say nghệ thuật, anh không những nhập vai, hát hay, mà còn văn võ song toàn. Sau đây mời các bạn thưởng thức trích đoạn trong "Kế thành trống" do anh sắm vai Gia Cát Lượng .

Lệ Quyên---Các bạn thân mến, vai Gia Cát Lượng do anh Vu Khôi Trí đóng rất vững vàng, thận trọng, hào phóng, anh đã thể hiện bằng chất giọng vang xa, ấm áp, tròn chĩnh.

Hùng Anh---Lệ Quyên có biết không, sau khi nghe trích đoạn Kinh Kịch này, Hùng Anh cảm thấy mình như trở thành vị đại thần của triều đình nhà Thanh, đang mở tiệc đón giao thừa ngay trong nhà và mời đoàn Kinh Kịch đến góp vui đấy.

Lệ Quyên—(Cười ha hả nói) chả trách mà cổ ngữ có câu cho rằng, "cho dù tiền có hay không, tết đến đón kịch về nhà cho vui". Ngày xưa, mỗi khi tết đến, nhất định phải mời gánh hát đến biểu diễn, để mọi người sướng mắt sướng tai. Nhà giàu thì mời gánh hát đến tận nhà, còn nông thôn thì cả thôn hoặc vài thôn cùng góp tiền mời gánh hát. Chính Từ Hy Thái Hậu năm xưa cũng là một người hết sức say mê Kinh Kịch đấy.

1 2 3 4 5