Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trăm hoa đua nở, tràn đầy sắc Xuân
   2008-02-07 16:52:58    cri

 

 

Hùng Anh—Như vậy là tối nay chúng tôi đã cùng với các bạn thính giả đón giao thừa theo phong tục cũ, đó là đón tết cổ truyền Trung Quốc theo hình thức dù có tiền hay không có tiền cũng đều xem kịch cho vui.

Lệ Quyên—Tất nhiên rồi, bởi vì tết vốn là tết cổ truyền cơ mà.

Hùng Anh---Lệ Quyên này, nói đến ăn tết thì hiện nay đã khác nhiều so với trước kia, hiện nay mọi người không còn đến nhà chúc tết nhau nữa, mà nói chung chỉ gửi tấm thiếp, hay gọi cú điện thoại hoặc gửi tin nhắn là xong.

Lệ Quyên---Vẫn còn một hình thức nữa, đó là chúc tết qua làn sóng điện. Sau đây là lời chúc tết của một diễn viên sân khấu nổi tiếng Trung Quốc gửi tới các bạn Việt Nam qua làn sóng điện của chúng tôi. Xin mời các bạn cùng đón nghe.

"Quý vị và các bạn thính giả Việt Nam thân mến, tôi là Triệu Chí Cương của Viện Việt Kịnh Thượng Hải, được biết các bạn thính giả yêu thích Việt Kịch Trung Quốc, tôi hết sức vui mừng, nhân dịp năm mới, tôi xin chúc tất cả các bạn một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mong ngày càng có nhiều bạn yêu thích Việt Kịch của chúng tôi".

Hùng Anh---Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe là lời chúc tết của anh Triệu Chí Cương, diễn viên Việt Kịch nổi tiếng được tôn vinh là "hoàng tử Việt Kịch" Trung Quốc. Theo quan niệm truyền thống người ta cho rằng, Việt Kịch là một loại hình nghệ thuật dành cho phái đẹp, vai chính Nam thường thường do diễn viên nữ đóng, còn anh Triệu Chí Cương lại đam mê mở ra chân trời cho phái mày râu, cố gắng tìm kiếm con đường mới cho cả vai nam và vai nữ trong Việt Kịch.

Lệ Quyên---Hơn 20 năm qua, anh Triệu Chí Cương đã sắm vai chính trong rất nhiều vở kịch lớn, anh có giọng hát tròn trịa, đầy đặn, tự nhiên, vì vậy đã nâng cao rất nhiều vị thế của vai kép trong Việt Kịch, đồng thời anh đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng. Anh không những có rất nhiều phan ?Fans?hâm mộ, mà tại đặc khu Hồng Công cùng các nước Xin-ga-po, Nhật, Mỹ v.v anh cũng có ảnh hưởng rộng lớn, lôi cuốn được rất nhiều khán giả say mê Việt Kịch.

Hùng Anh—Sau đây mời các bạn thưởng thức anh Triệu Chí Cương trình diễn trích đoạn "gắn bó bên nhau" trong vở "Thu Hải Đường", đây là một màn có nội dung miêu tả tâm trạng vai nam thổ lộ tâm tư với vai nữ.

Lệ Quyên—Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe trích đoạn Việt Kịch do anh Triệu Chí Cương, diễn viên nổi tiếng Viện Việt Kịch Thượng Hải trình bày, mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình đặc biệt đón giao thừa "Trăm hoa đua nở tràn đầy sắc xuân", trong đó còn có tiểu phẩm "kể chuyện" hết sức hấp dẫn đấy.

Hùng Anh—Lệ Quyên ơi, hôm nay, chúng ta vừa nghe Kinh Kịch, lại được nghe Việt Kịch, thật là hả lòng hả dạ, hẳn là các bạn bên máy thu thanh cũng có cảm nhận như vậy chứ.

Lệ Quyên—Hùng Anh nói đúng đấy, trong mâm cỗ đón giao thừa Trăm hoa đua nở hôm nay vẫn còn nhiều chương trình hay. Tiếp theo xin mời một ca sĩ rất có tình cảm gắn bó với Việt Nam, chị cũng là một người bạn thân thuộc của Ban Việt Ngữ chúng tôi.

"Các bạn thính giả Việt Nam thân mến, tôi là Trần Tuấn Hoa, diễn viên của Đoàn ca múa Phương Đông Trung Quốc, có lẽ các bạn đã từng nghe bài hát 'Việt Nam-quê hương tôi' do tôi trình bày qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc rồi chứ, đây là một bài hát rất hay, cũng là một bài hát nước ngoài mà tôi yêu thích, nhân dịp đón giao thừa, tôi xin chân thành chúc các bạn Việt Nam năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng."

Hùng Anh—Ồ, thì ra đó là diễn viên Trần Tuấn Hoa, người bạn cũ của chúng ta, chị thường hay biểu diễn những bài hát Việt Nam, Lệ Quyên và Ngọc Ánh đều đã từng hướng dẫn chị phát âm tiếng Việt Nam nữa cơ mà.

1 2 3 4 5