Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--II
   2006-12-03 16:41:36    cri

Tại Sri-lan-ca, lễ quyên tặng sách vở cho nhà trường bị cơn sóng thần phá hoại của Ban tiếng Xinhali Đài chúng tôi đã làm cảm động rất nhiều người. Ông Vương Hiểu Đông, chủ nhiệm Ban tiếng Xin-ha-li đã thuật lại quang cảnh buổi lễ như sau:

"Mục đích chuyến thăm Sri-lan-ca của chúng tôi là để tổ chức buổi lễ chào mừng Ban Tiếng Xinhali thành lập tròn 30 năm. Nhưng đây lại là chuyến thăm sau trận sóng thần, thế là chúng tôi liền thay mặt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức buổi lễ quyên tặng cho hiệp hội thính giả, để họ mang đi giúp đỡ cho những thính giả cần sự giúp đỡ. Sau khi đến nơi, chúng tôi liền tổ chức hoạt động quy mô, dùng khoản tiền quyên góp được mua sách vở, rồi tặng cho 5 ngôi trường bị sóng thần phá hoại nghiêm trọng nhất."

Tình thương đã được tiếp nối qua làn sóng điện.

Đây là tiết mục "Vườn thính giả" của Ban tiếng Anh. Trong tiết mục này, một thính giả nữ người Anh và thính giả nam người Nga cùng với học sinh của họ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, thảo luận về vụ bắt cóc con tin tại Beslan. Tháng 9 năm 2004, thành phố Beslan miền nam nước Nga xảy ra vụ bắt cóc con tin làm hơn 300 người bị thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em. Bài hát các bạn đang nghe là do chị Rachel Weeks thính giả người Anh sáng tác để ôn lại vụ thảm họa này. Vương Lăng, người chủ trì tiết mục này nói:

"Bài hát này lần đầu tiên phát trên sóng vào ngày 3 tháng 9, một thính giả Nga nghe xong hết sức cảm động , liền viết thư cho chúng tôi, mong có dịp nói chuyện với tác giả bài hát. Hai người hai người nêu nhận xét của mình đối với các vụ bắt cóc con tin."

Điều khiến chúng tôi cảm thấy vui mừng là, chúng tôi không những là người bắc nhịp cầu điện thoại cho họ, mà còn đi vào sinh hoạt cũng như tâm hồn của các bạn thính giả.

Ông willschrey thính giả Đức nói:

"Tôi là thính giả trung thành của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã 35 năm, một người có tình duyên thắm thiết với một đài phát thanh lâu như tôi, có thể nói như cuộc hôn nhân vậy, trở thành bộ phận không thể thiếu được trong sinh mệnh của tôi."

Các bạn thân mến, trong khuôn viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có một trảng vườn cây Anh đào, những gốc cây Anh đào này đã chứng kiến tình cảm chân thành giữa thính giả với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chị Phó Dĩnh chủ nhiệm Ban tiếng Nhật giới thiệu:

"Những gốc cây Anh đào này là do Hội Thính giả Nagano Nhật mang đến đây trồng cách đây 10 năm. Hồi đó họ khắc phục nhiều khó khăn mới mang được những cây non đến đây. Hoa Anh Đào có ý nghĩa tượng trưng, chúng đã bén rễ trưởng thành ngay trên mảnh đất Trung Hoa cũng mang tính tượng trưng đặc biệt."

Vườn cây Hữu nghị Trung Hàn cũng chứng kiến tình hữu nghị này. Chị Chu Chính Thiện chủ nhiệm Ban Tiếng Triều Tiên nói:

"Năm 2005, đoàn đại biểu thính giả Hàn Quốc do ông Kwon Byong Hyong cựu đại sứ khóa đầu tiên của Hàn Quốc tại Trung Quốc đã đến thăm Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm Ban tiếng Triều Tiên thành lập tròn 55 năm, các bạn đó đã cùng cán bộ Ban tiếng Triều Tiên trồng vườn cây Hữu nghị Trung Hàn. Ông Kwon Byong Hyong nói, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có sự ảnh hưởng rộng rãi tại Hàn Quốc, mong vườn Hữu nghị Trung Hàn mãi mãi xanh tươi như tình hữu nghị của hai nước vậy."

1  2  3  4