Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--II
   2006-12-03 16:41:36    cri

65 năm qua, rất nhiều người ở các nơi trên thế giới cũng đều qua nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc mới dần dần hiểu biết và trở nên yêu mến nền văn hóa Trung Quốc. Cụ Rogulev 80 tuổi, thính giả Nga đã kể lại duyên tình giữa cụ với Đài chúng tôi như sau:

"Tôi nghe chương trình âm nhạc của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1949, và tôi đã biểu biết Trung Quốc qua tiết mục này."

Hầu như đêm nào ông Alejiandro thính giả Tây ban nha cũng có mặt bên radio để nghe tiếng nói đến từ Trung Quốc:

"Tôi thích nghe tất cả các tiết mục, trong đó các tiết mục Đời sống xã hội, Văn hóa, Du lịch là hay nhất, bởi vì các tiết mục này giới thiệu về một đất nước và nền văn hóa hoàn toàn khác lạ cho tôi."

Ông Shariff thính giả Kê ni a thường xuyên đón nghe chương trình tiếng swahili, ông đã may mắn đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Tôi với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" lần này và được mời đến Trung Quốc mừng sinh nhật 65 tuổi của Đài chúng tôi

" Tôi bắt đầu nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cách đây 8 năm, sau khi đài FM của quý Đài thành lập tại Kê ni a, âm thanh rất rõ cho nên ngày nào tôi cũng nghe, không sót buổi nào. Tôi thích các tiết mục liên quan đến Văn hóa, Lịch sử, Âm nhạc và Du lịch, qua quý Đài, tôi càng hiểu sâu hơn về Trung Quốc và càng yêu Trung Quốc hơn."

Ông Idrees người Ma rốc là thính lâu năm trên sóng và là độc giả mới của trang web Đài chúng tôi.

"Tôi nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1989, đến nay đã 17 năm. Mấy năm gần đây, quý Đài lại mở trang web CRI, cung cấp thêm mặt bằng mới càng rộng hơn cho các thính giả, tôi thường xuyên truy cập trang web này, phong cách trang web chữ A-rập của quý Đài rất độc đáo, giới thiệu nhiều về quan hệ giữa A-rập với Trung Quốc, về tình hình của Mu-xlim tại Trung Quốc, và nền văn hóa rực rỡ của Trung Quốc."

Rất nhiều thính giả không những nghe mà còn tổ chức thành lập các câu lạc bộ thính giả của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, tạo điều kiện cho các thính giả giao lưu với nhau. Chính vì vậy mà số lượng câu lạc bộ thính giả không ngừng tăng lên, hiện nay có đến 3600 câu lạc bộ, số lượng thư thính giả năm châu cũng như thư điện tử tăng đến hơn triệu bức năm 2005, dự đoán số lượng thư năm nay sẽ càng nhiều hơn.

Chủ nhiệm Ban Việt ngữ đài chúng tôi Yến Hoa nói:

Nguyễn Hoàng Thành là một trong những thính giả nhiệt tình như vậy. Anh là giám đốc điều hành làng Văn hóa Dân tộc của công ty du lịch sinh thái FOSACO Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, anh không những thường xuyên nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mà còn giới thiệu cho các bạn đồng nghiệp của anh cùng nghe, cho nên hơn 600 công nhân viên của công ty cũng là những thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi.

Một số bạn thính giả Ni-giê-li-a còn sáng tác bài hát tặng Đài chúng tôi, lời ca có đoạn:

"Chúng tôi tìm được Đài CRI

Trên đường đi chúng tôi tìm hiểu thế giới

Chúng tôi còn nghe "Thời sự Trung Quốc"

Nghe cả "Ca nhạc theo yêu cầu"

Chúng tôi học Trung Văn và tham gia các cuộc thi.

Đây là tiếng hát của chị Nagashima thính giả Nhật Bản tại buổi lễ thành lập một trường tiểu học Hy vọng ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, ngôi trường này là do ông Kechi cha chị quyên tặng. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là nhịp cầu tạo điều kiện cho ngôi trường này ra đời. Chị Phó Dĩnh chủ nhiệm ban tiếng Nhật Bản nói:

" Ông Kechi là thính giả nhiệt tình của chúng tôi, ông nhờ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tìm giúp một nơi còn nghèo của Trung Quốc để quyên tặng xây một trường tiểu học. Năm 2000 ngôi trường được khánh thành. Tháng 7 năm nay, ông lại đưa một số bạn bè Nhật đến thăm Trung Quốc. Nhưng không ngờ đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa ông với chúng tôi. Sau khi về nước không bao lâu thì ông Ke chi qua đời."

"Hôm nay chúng ta tổ chức lễ quyên tặng sách vở cho học sinh trung học bị nạn sóng thần."

1  2  3  4