Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--I
   2006-12-01 17:27:56    cri

Nghe Online

Qúi vị và các bạn thân mến, ngày 3-12 là ngày sinh lần thứ 65 của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Sáu mươi lăm năm trước, chúng tôi chỉ là một làn sóng điện nhỏ yếu được phát đi từ Diên An, một thành phố nhỏ ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Dần dần tiếng nói này được phát đi bằng các thứ tiếng ngày càng nhiều, diện phủ sóng cũng rộng hơn, bạn bè cũng không ngừng tăng lên. Và đến hôm nay, thậm chí phát thanh cũng chỉ là một phần trong sự phục vụ Qúi vị và các bạn.

Hôm nay chúng tôi xin cùng các bạn chia sẻ về quá khứ, hiện tại và cùng nhau triển vọng về tương lai của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

Trung Quốc trong đầu thập niên 40 của thế kỷ trước đứng trước sự xâm lược của kẻ thù lớn mạnh. Lực lượng vũ trang do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã trở thành một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến tranh chống phát-xít của thế giới. Để thế giới bên ngoài hiểu biết hơn nữa về chủ trương chống Nhật của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một Đài Phát thanh bằng tiếng nước ngoài để giới thiệu tình hình Trung Quốc và nước ngoài lúc đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân Trung Quốc và nước ngoài cùng nhau cứu dân tộc ra khỏi cơn lâm nguy.

Cùng với giai điệu của "Hành khúc khải hoàn", ngày 3-12-1941, Đài chúng tôi bắt đầu phát thanh bằng tiếng Nhật, đối tượng phát thanh là những binh sĩ Nhật ở Trung Quốc, chủ yếu là để nói với họ về tính chất chân thực và sự thật của cuộc chiến tranh. Người đâu tiên đứng trước Mi-crô lúc đó là bà Ki-y-ô-si Ha-ra, một phụ nữ Nhật phản đối chiến tranh. Phóng phát thanh lúc đó là một căn hầm đất đơn giản. Chương trình lúc đó mỗi ngày chỉ có 15 phút bản tin thời sự. Ông Lục Như Phú, cán bộ lão thành của Ban Tiếng Nhật cho biết: tiếng nói được phát đi từ căn hầm đất ở Diên An của bà Ki-y-ô-si Ha-ra lúc đó đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén làm tan giã quân Nhật. Ông nói:

"Bà Ki-y-ô-si Ha-ra lúc đó đã nói với người Nhật về sự thật của cuộc chiến tranh, đâu là chân ly, rất có sức thuyết phục. Phát thanh đã tác động tới rất nhiều người. Sau này rất nhiều chuyên gia Nhật đến làm việc tại Đài chúng tôi đều từng là binh sĩ Nhật. Trong số họ có người là quay súng trở về với cách mạng, có người là trốn chạy sang. Thầy giáo của tôi tên là Ô-gi Mi-chi-y-u-ki năm xưa là một lính Nhật, sau này là cán bộ phát thanh tiếng Nhật".

Cuộc kháng chiến thắng lợi nhưng người dân vẫn không được hưởng nền hoà bình xứng đáng. Trung Quốc dưới sự nắm quyền của Quốc Dân Đảng, nạn tham nhũng hoành hành, vật giá tăng đột biến, người dân cùng cực. Trong khi đó chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Mỹ từng ra sức ủng hộ cuộc kháng chiến của Nhân dân Trung Quốc ban đầu là quan sát sau đó lại ủng hộ Quốc Dân Đảng phát động nội chiến.

Cần phải để nhân dân thế giới biết rõ sự thật. Bởi vậy Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã mở chương trình phát thanh bằng tiếng Anh. Cũng như buổi ban đầu phát thanh tiếng Nhật vậy, Phòng phát thanh cũng là một căm hầm ở một làng nhỏ của tỉnh Hà Bắc cách Bắc Kinh không xa. Bà Ng̣ụy Lâm 82 tuổi lúc đó là một nữ sinh tràn đầy tuổi thanh xuân. Bà đã đến với Mi-crô. Bà nói:

"Thiết bị lúc đó rất thô sơ, ngay cả cánh cửa cũng không có. Liếp cửa phòng phát thanh là một chiếc chăn chiên dệt thổ cẩm, tiếng dê kêu và tiếng hò hét của mọi người đôi khi cũng bị thu vào. Lúc đó không có máy ghi âm, khi phát ca khúc thì mời đoàn văn công tới, trình diễn ngay trước Mi-crô".

1  2  3  4