Làm thuê tính giờ
A---Nằm mỏi cả lưng, ăn nhiều bị ợ, đầu óc choáng váng, trông gì cũng chả nên hồn. Suốt cả đời theo đuổi hạnh phúc, mãi cho đến nay mới biết hạnh phúc là gì? Tôi cho rằng, hạnh phúc có nghĩa là phải chịu khổ.
B---Người thì chi tiền cho ăn uống, người thì tiêu tiền để chọn nghe bài hát, người thì tiêu tiền vào mỹ viện, người thì chi cho mát xa, hôm nay tôi đến làm thuê tính giờ, bởi vì có người tiêu tiền mời tôi đến nói chuyện tán phét.
A---Đúng rồi, con trai tôi bảo, sẽ tìm cho tôi một người để chuyện phiếm và có mặt vào đúng 9 giờ.
B---Ngõ ngách xó xỉnh kiểu gì mà khó tìm thế. (tiếng gõ cửa)
A---Ai đấy.
B---Tôi đây, chào anh.
A---Ô chà, mẹ ơi, ngọt ngào quá, hàm lượng đường cao đấy, (tiếng mở cửa), ô chà chà, giọng ngọt như vậy mà lại hóa ra là giọng của mẹ già.
B---Chớ khách sáo, gọi em là được rồi, tại sao lại gọi mẹ. Trong nhà chỉ có một mình anh phải không?
A---Buồng kia còn có một chú chó con.
B---Thế chẳng phải là anh à.
A---Ha...ha... (cười)
B---Con trai anh đã nói, tính từ khi tôi ra cửa nhé, vừa rồi trên đường hơi bị tắc xe, còn 15 phút nữa là vừa một tiếng, nắm bắt thời gian nhé.
A---Làm gì hả?
B---Tôn chỉ của chúng tôi là phải chủ động và nhiệt tình, đổi lấy nụ cười của anh bằng tấm lòng chân thành của em, nhanh lên nào, em xin cởi đã.
A---Em ...em ơi.
B---Hãy nhanh lên, không đủ thời gian rồi đấy.
A---Không, không, em đến làm gì hả em?
B---Anh ngồi xuống. (ra lệnh)
A---Này, em ơi, nói khẽ một chút nhé, tim anh không được khỏe lắm đâu.
B---Ôi trời, hóa ra lại là một ông hay bẽn lẽn. Vậy thì em xin ra hai đề khôi hài, một là để kiểm tra trí thông minh của anh, hai là để làm dịu bầu không khí mất tự nhiên hiện nay. Anh chú ý lắng nghe nhé, buồn cười lắm. Xin hỏi quá trình đưa con voi vào tủ lạnh tổng cộng chia làm mấy bước nhỉ? Ha...ha..., chia làm ba bước cơ mà. Bước đầu tiên là mở cửa tủ lạnh, hai là đưa con voi vào tủ lạnh, bước ba là đóng cửa tủ lạnh. Ha...ha...ha.... Thật là buồn cười, em cười đến vãi cả linh hồn mà sao anh lại không cười hả anh?
A---Có gì đáng cười hả em.
A---Ừ, anh chả rí rỏm tí nào cả. Em ra thêm một vài đề nữa nhé, vườn bách thú tổ chức liên hoan toàn thể động vật, xin hỏi con động vật gì chưa đến? Rõ ràng là con voi, còn nhốt trong tủ lạnh cơ mà. Ha...ha...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16