• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vui đón tết Canh Dần

    2010-02-17 15:56:43     cri

    HA---Các bạn thân mến, mỗi khi nói đến hổ, hầu như loài người chúng ta đều rất yêu thích con hổ. Chẳng hạn như các cháu đi chơi vườn bách thú, cháu nào cháu nấy đều rất thích ngắm hổ, khi chơi trò chơi các cháu cũng tranh nhau đóng vai chú hổ.

    LQ---Đúng đấy, nào là bộ lông với hoa văn đẹp mắt, tư thế oai hùng, móng vuốt sắc nhọn, tất cả những điều đó đều tiêu biểu cho oai nghiêm, hùng dũng, lực lưỡng, quả là rất đáng yêu.

    HA---Tại Trung Quốc, trẻ em hai ba tuổi, ai cũng học hát bài "Hai chú hổ". Lời ca hát rằng: "hai chú hổ, hai chú hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh, một chú hổ không tai, một chú hổ không đuôi, kỳ lạ thay, kỳ lạ thay... "

    LQ---Này, Hùng Anh có biết không, "Hai chú hổ" là bài hát nước ngoài đấy, vốn bắt nguồn từ bài ca thiếu nhi Pháp mang tên "Em ngủ chưa?" Lời ca có đoạn: "Em còn ngủ không? Em còn ngủ không? Chú Giôn ơi, chú Giôn ơi, chuông sáng đã kêu, teng teng teng, teng teng teng." Sau khi truyền vào Trung Quốc lại có vài nét đổi thay hết sức kỳ diệu.

    HA---Trong thời Bắc Phiệt dưới sự lãnh đạo của tiên phong cách mạng Tôn Trung Sơn, với mục đích cổ vũ tinh thần binh sĩ, bài hát này đã được cải biên thành "Khúc quân hành Bắc Phiệt": Lời ca có đoạn: "Đả đảo liệt cường, đả đảo liệt cường, diệt quân phiệt, diệt quân phiệt, nỗ lực cách mạng quốc dân, nỗ lực cách mạng quốc dân, cùng tiến lên, cùng tiến lên." Thế nhưng LQ ơi, Hùng Anh thấy rất lạ, tại sao bài ca này về sau lại trở thành hai chú hổ rồi nhỉ?

    LQ---Là thế này, tương truyền rằng, đây là câu truyện tình yêu khiến người ta hết sức cảm động diễn ra giữa hai chú hổ đấy, bây giờ mời Duy Hoa kể lại câu truyện này nhé.

    HA---Vâng, xin mời Duy Hoa.

    DH---Quý vị thân mến, tôi là Duy Hoa, nhân dịp năm mới cầm tinh con hổ, Duy Hoa chân thành chúc các bạn năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Bây giờ Duy Hoa xin kể lại câu truyện cảm động về chú hổ nhé.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>