|
Thị trưởng Na-sê nói: Quyết định này không có giúp đỡ gì cho tình hình Pa-le-xtin I-xra-en hiện nay. Cho dù chủ tịch A-ra-phát không được đến tham gia hoạt động chào mừng trong đêm Giáng sinh, ông vẫn ở trong lòng chúng tôi."
Mùa lễ Giáng sinh lạnh lẽo khiến các thương gia Bét-li-hem trải qua những ngày khó khăn, họ vốn mong nhân dịp mùa lễ Giáng Sinh làm ăn buôn bán có cơ may chuyển biến, nhưng phần lớn các chủ gian hàng đều thất vọng. Ông Gioóc-giơ làm chủ tiệm bán đồ trang sức ở đối diện quảng trường Máng Cỏ rất lo ngại về việc làm ăn buôn bán của mình.
Ông Gioóc-giơ nói,"Đời sống của mỗi người đều rất khó khăn. Do sự phong toả của quân đội I-xra-en, người dân Bét-li-hem không ra được bên ngoài, người các thành phố khác cũng không đến được đây. Người dân Bét-li-hem tất nhiên không có tiền mua đồ trang sức của tôi."
Đêm đã về khuya, cây Nô-en có giăng đèn đặt trên quảng trường Máng Cỏ đã thắp sáng, thánh giá trên đỉnh nóc nhà thờ no-en và các ngôi sao Nô-en đủ các hình dáng ở xung quanh cũng đã thắp sáng. Trên sân khấu được dựng tạm ở một góc quảng trường, có một tốp em gái Pa-le-xtin ăn vận trang phục ngày lễ, đang hợp xướng bài hát Nô-en đêm mừng chúa Giáng sinh, gửi gắm niềm mong đợi của họ đối với đêm giáng sinh ở Bét-li-hem.
Nhưng, bao giờ thì quân đội I-xra-en mới thực sự xoá bỏ sự vây hãm đối với Bét-li-hem, người dân ở đây khi nào mới được ăn mừng ngày lễ Giáng sinh vui vẻ như trước, Bét-li-hem khi nào mới tái hiện sự huy hoàng của thánh địa? 1 2
|