Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Áng thơ lời ca mừng Bính Tuất
   2006-01-30 15:54:52    cri

Sau đây Ngọc Ánh xin đọc tiếp danh sách một số bạn trong tháng một này gọi điện thoại thăm hỏi và chúc tết đến đài chúng tôi, đó là các bạn:

Nguyễn Minh Mai ở xóm Cao Hồng thôn Tân Phú xã Phú Cường huyện Sóc Sơn Hà Nội;bạn Thái ở Hà Nội; Trình Ngọc Trương sinh viên trường sư phạm Đà Nẵng; Lý On Sáng ở ở số 50/ 8 đường Quốc Lộ 1 phường 7 thành phố Bạc Liêu; Đỗ Xuân Lực ở thôn Đại Dai xã Bắc Sơn thị xã Móng Cái tỉnh Quảng Ninh; Kim Tâm quê ở Việt Nam hiện công tác tại Quảng Đông Trung Quốc; Woòng Lập Sồi ở 113/2 thôn Phú Trung xá Phú Hội huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng; Cao Thụ Hoa học sinh trường phổ thông Trung Học Hoằng Giang Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Thị Hường ở tổ 6 phố Quang Vinh thị trấn Việt Quang tình Hà Giang; Nguyễn Văn Thịnh chù Minh Khai phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá; Đặng Quốc Kỳ ở Bắc Lịch Đông Đông Các huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình; Linh Chi ở Quảng Ngãi; Lê Văn Ngọ thôn 2 Quang Trung xã Quảng Châu huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hoá.

Xin chân thành cảm ơn các bạn trên đây đã gọi điện thoại hỏi thăm và chúc Tết toàn thể bạn tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trước dịp Tết chúng tôi đã gửi hàng vạn bức thư và thiếp chúc Tết đến các bạn thính giả thời gian qua đã quan tâm chương trình phát thanh đài chúng tôi và gửi thư cho chúng tôi. Nhân Trong dịp xuân Bính Tuất, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn làm quen với một bạn trẻ Trung Quốc tên là Bạn Lư Sảnh Hoa sinh viên trường Đại học truyền thông Trung Quốc.

Sảnh Hoa: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, vâng, năm ngoái em và các bạn cùng lớp rất hân hạnh được sang du học tại phân viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội. Đây là quãng ngày rất đáng ghi nhớ trong cuộc đời sinh viên của em. Trong dịp Tết này, em rất muốn bày tỏ lòng cảm ơn và nỗi nhớ tới các thầy cô giáo và các bạn Việt Nam.

Ngọc Ánh: Tin rằng lúc này các thầy cô và các bạn học Việt Nam của Sảnh Hoa đang có mặt bên máy thu thanh nghe Hoa trò chuyện bằng tiếng Việt trên sóng điện đấy.

Sảnh Hoa: Vâng, trong những ngày học tập tại Việt Nam em và các bạn cùng lớp đã được các thầy giáo cô giáo Việt Nam giúp đỡ rất nhiều, ví dụ như thầy Hoàng Anh, thầy Phạm văn Thấu, cô Nguyễn Thị Thu Hương, cô Trần Thị Thu Hiền, cô Trần Ngọc Dung v v ... ngoài ra còn có các bạn khoa phát thanh truyền hình như Lê Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Nguyên Ngọc v v ... và rất nhiều bạn nữa

Ngọc Ánh: Trong giây phút này, Sảnh Hoa muốn có lời gì nói với các thầy cô giáo và các bạn Việt Nam nào?

Sảnh Hoa: Dạ, em xin qua Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và vô tư của các thầy cô và các bạn nói trên, chính nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô mà tiếng Việt của em đã có nhiều tiến bộ, có thể chuyện trò giao lưu bằng tiếng Việt. Nhân dịp tết Bính Tuất, em xin gửi lời chúc Tết tới các thầy giáo và cô giáo cùng các bạn học Việt Nam. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, công tác và học tập thuận lợi, mong sau này lại có dịp trở lại Việt Nam tay bắt mặt mừng với các thầy cô và các bạn. .

1  2  3  4  5  6  7