Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Áng thơ lời ca mừng Bính Tuất
   2006-01-30 15:54:52    cri

Nghe Online

Tiếng hát non nớt đáng yêu của em Phạm Thị Ái Thơ 13 tuổi ở 148 đường Nguyễn Du thành phố Quảng Ngãi qua đường dây điện thoại đã đưa chúng ta đến với quang cảnh bầu không khí Tết Bính Tuất. Theo đà công nghệ thông tin phát triển, khoảng cách không gian giữa chúng ta đã trở nên gần gũi hơn, cho dù cách xa vạn dặm, chúng ta vẫn có thể đối thoại trao đổi tình cảm, nghe thấy tiếng nói nhịp thở của đối phương. Trong Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt đón tết Bính Tuất đêm nay, mời cách bạn nghe các cuộc nói chuyện liên quan đến đón tết mừng xuân giữa Ngọc Ánh với một số bạn thính giả qua điện thoại với những vần thơ tiếng hát do các bạn đó thể hiện cùng những lời chúc tết của những người con xa nhà gửi tới thân nhận bè bạn ở quê hương nhân dịp tết.

Ái Thơ hát bài "Tết đến quê hương"

Các bạn thân mến, tuy Ái Thơ mới 13 tuổi, nhưng má em nói với Ngọc Ánh là em học rất giỏi, và còn biết làm thơ nữa. vào trước Tết, bé Ái Thơ đã viết tặng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc bài thơ mang tựa đề "Chúc Xuân", bây giờ xin mời các bạn nghe bé Ái thơ đọc bài thơ "Chúc Xuân " qua điện thoại: Thả Ái Thơ đọc thơ ... "Chúc xuân"

Các bạn thân mến, tết Nguyên đán âm lịch là ngày lễ truyền thống long trọng nhất trong một năm của nhân dân hai nước Trung Việt, đây cũng là ngày để mọi người chúc nhau những lời tốt đẹp. Xuân Bính Tuất đưa chúng ta đến với năm cầm tinh con chó, gọi dí dỏm là chú cún thông minh. Người Trung Quốc g̣ọi năm Tuất là năm Wang Wang, hai âm này mang ngụ ý thịnh vượng, cho nên ai nấy cũng rất coi trọng Tết này, đều chúc cho thân nhân bè bạn an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. có lẽ bài hát Trung Quốc "Chúc mừng năm mới " do Nguyễn Đức thể hiện bằng hai thứ tiếng Trung Quốc và Việt Nam sau đây đã gói gọn nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung Việt trong năm "Wang Wang" này, và đây cũng là lời chúc chân thành của toàn thể Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi tặng các bạn thính giả già trẻ cũ mới gần xa đang có mặt bên máy thu thanh:

Các bạn thân mến, năm 2004 và 2005 vừa qua,Ngọc Ánh đã cùng anh Đỗ Trường Sơn cùng dẫn hộp thư đặc biệt mừng xuân Giáp thân và xuân Ất dậu, sau hai năm làm việc và hết nhiệm kỳ tai Ban tiếng Việt Nam chúng tôi, anh đã lên đường về nước và trở lại với cương vị công tác tại Việt Nam. Cho nên tết này chỉ còn lại Ngọc Ánh điều khiển mâm cỗ Hộp thư đặc biệt mừng xuân này. Trong những ngày Anh Trường Sơn làm việc tại Ban Việt Ngữ Ngọc và các bạn trẻ trong ban đều gọi anh là Thầy Sơn một cách kính trọng. Nhân dịp xuân Bính Tuất, Ngọc Ánh xin gửi lời chúc tết gia đình anh và gia đình chị Khuất Thị Như Ngọc cũng từng làm chuyên gia của ban Việt Ngữ, xin chúc anh chị cùng gia đình xuân mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Ngọc Ánh sẽ không bao giờ quên quãng ngày từng làm việc với anh chị, từng học tập rất nhiều kiến thức cũng như phẩm chất say mê nghề nghiệp ở anh chị. Mong sau này có dịp sẽ lại có dịp gặp gỡ và vui chuyện với anh chị.

1  2  3  4  5  6  7