Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Áng thơ lời ca mừng Bính Tuất
   2006-01-30 15:54:52    cri

Các bạn đang đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mang tựa đề "Áng thơ lời ca mừng Bính Tuất". Các bạn thân mến, bao năm qua, bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn là nơi để các bạn thính giả gần xa dừng chân lại xum họp quen biết với nhau, cùng dốc bầu tâm sự, trao đổi tình cảm và kiến thức với nhau, là người đảm đương chăm bón mảnh vườn này hằng tuần , Ngọc Ánh cũng rất hạnh phúc và giàu có bởi được quen biết và trao đổi học hỏi với rất nhiều rất nhiều bạn thính giả đủ các lứa tuổi, các thành phần Việt Nam khác nhau rất nhiệt tình, tốt bụng và chân thành, có thể nói, bao năm qua sinh mệnh và tình cảm của Ngọc Ánh đã gắn liền với các bạn thính giả. Nguyện vọng lâu nay của Ngọc Ánh là có thể được tay bắt mặt mừng chuyện trò tâm sự trực diện với các bạn, nhưng chỉ hiềm là không gian xa xôi cách trở, cho nên Ngọc Ánh chỉ có thể gặp gián tiếp các bạn trên làn sóng điện, nhưng ngày nay tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ngoài trao đổi trên sóng điện hoặc những bức thư viết tay qua đường bưu điện ra, còn có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, hoặc qua hòm thư điện tử cập nhật. Hiện nay, Ban Việt ngữ chúng tôi có cuốn sổ tay đăng ký danh sách và sơ lược nội dung đối thoại của những bạn gọi điện thoại đến Ban tiếng Nam chúng tôi. Mỗi khi nhận được điện thoại của các bạn, được đối thoại trực tiếp với các bạn là Ngọc Ánh lại cảm thấy rất vui và gần gũi. Và mỗi khi như vậy là Ngọc Ánh lại hết sức xúc động hay nói đúng hơn và hết sức cảm động, trong lòng luôn thầm cảm ơn các bạn. Trong tháng 1, những ngày giáp Tết Bính Tuất này, chúng tôi đã nhận được điện thoại thăm hỏi và chúc tết của rất nhiều bạn thính giả, trước hết Ngọc Ánh xin đọc một số danh sách sau đây:

Hà Doãn Tú trước ở tỉnh Tuyên Quang nay đang công tác tại Malaysi; Nguyễn Tuấn Long ở tổ 17 phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái; Hoàng Đình Chương ở tỉnh Thanh Hoá, Nông Minh Tuấn, Nguyễn Đức Hưởng quê ở Ấp On xã Hạt Lĩnh huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh nay đang công tác tại Trung Quốc; Nguyễn Văn Duẩn ở số nhà 177B ấp 4 PHước Kiêng Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh; Lý Văn Anh ở tỉnh Quảng Ninh; Vũ Văn Hưng ở số 6 đường Nguyễn Trãi TX Bắc Ninh; Hà Thị Thúy Vân ở Công Ba xã Hồi Sơn huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hoá; Bùi thị Minh Thái; Như Hoa ở Ấp 1 xã Minh Hưng Bù Đăng tỉnh Bình Phước; Hà Thị Thúy Vân ; Lê Văn Phát ở ấp Long Hưng xã Long Hữu Tây huyện Cần Đước tỉnh Long An; Mưu Thị Thanh thôn Dốc Với xã Trù Hựu huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Trên đây là danh sách của một số bạn trong tháng một này gọi điện thoại thăm hỏi và chúc tết đến đài chúng tôi, lát nữa Ngọc Ánh sẽ đọc tiếp danh sách một số bạn khác gọi điện thoại vào tháng 1 này.

Về nhà, về nhà ,mau về nhà

Em cần anh, mong anh mau về nhà ...

Vâng, đây là bài hát "Về nhà" Ngọc Ánh vừa giới thiệu vào Hộp thư tuần trước, bài hát này bày tỏ tâm trạng nôn nóng trở về nhà ăn Tết của muôn vàn người con đang đi xa và giới thiệu với các bạn tình hình mùa vận chuyển của đường sắt Trung Quốc trong dịp giáp Tết, mùa vận chuyển hành khách trong dịp tết của ngành đường sắt Trung Quốc năm nay bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 22 tháng 2 mới kết thúc, tổng cộng 40 ngày, dự tính trong thời gian này sẽ có 143 triệu 900 nghìn lượt hành khách đáp tàu hoả, bình quân một ngày có 3 triệu 600 nghìn lượt hành khách. Tin rằng ở Việt Nam mùa vận chuyển hành khách vào trước Tết cũng rất bận rộn. Có lẽ nhiều bạn cũng biết Trung Quốc có câu "Mỗi phùng giai tiết bội tư thân", có nghĩa là cứ vào dịp Tết thì lại càng nhớ người thân. Ví dụ như các thành viên ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hầu như quê của mọi người đều không ở Bắc Kinh, tuy rất nhớ quê hương và người thân, nhưng chúng tôi thường ở lại Bắc Kinh, có mặt trên cương vị công tác để guồng máy phát thanh nàykhông bị gián đọan, chúng tôi gửi niềm thương nỗi nhớ cha mẹ và anh chị em ở quê hương ruột thịt vào công tác phát thanh, và chúng tôi coi các bạn thính giả cũng là những người thân người bạn tri âm của mình ở phương xa vậy, xum họp với các bạn trong mâm cỗ đón xuân đặc biệt trên làn sóng địên. Chính vì vậy cho nên chúng tôi rất thông cảm với tâm trạng nhớ nhà của những bạn phải xa nhà trong dịp Tết do nguyên nhân học tập và công tác không về được.

Thỉnh thoảng Ngọc Ánh nhận được điện thoại tâm sự của một số bạn đang xa nhà. Bạn Hà Doãn Tú quê ở tỉnh Tuyên Quang, là thính giả nhiệt tình của đài chúng tôi, từng viết rất nhiều thư cho Ngọc Ánh, đầu năm 2005 bạn Tú đi công tác tại Malaysia, nhưng vẫn không quên ban Việt ngữ chúng tôi, vẫn theo dõi chương trình phát thanh trực tuyến Đài chúng tôi trên mạng và thường xuyên gọi điện thoại hoặc viết thư điện tử cho chúng tôi, trong dịp giáp Tết này, bạn Hà Doãn Tú và Ngọc Ánh đã có cuộc nói thuyện qua điện thoại sau đây:

Hà Doãn Tú Chúc tết

Rất mong cha mẹ và anh chị em cũng như bạn bè bạn Hà Doãn Tú nghe được cuộc điện thoại trên đây, qua lời giới thiệu của bạn Hà Doãn Tú chắc người thân và bạn bè của Doãn Tú đã tìm hiểu phần nào tình hình của Doãn Tú ở Malaysia và sẽ cảm thấy yên tâm. Ở đây Ngọc Ánh cũng xin chúc người thân bạn Hà Doãn Tú ở Việt Nam Tết Bính Tuất đầm ấm vui vẻ suôn sẻ khỏe mạnh.

Bạn Khổng Minh Trường quê ở tỉnh sang Trung Quốc làm việc đã hai năm, hầu như tuần nào Minh Trường cũng gọi điện thoại cho Ban Việt ngữ chúng tôi để vơi vớt nỗi niềm nhớ quê. Mấy hôm trước Minh Trường lại gọi điện thoại đến bày tỏ muốn gửi lời chúc tết gia đình ở Việt Nam, xin mời cha mẹ và anh em bè bạn Minh Trường đến bên máy thu thanh để nghe lời chúc tết của Minh Trường qua điện thoại:

Minh Trường chúc tết

Ở đây, Ngọc Ánh cũng mong cha mẹ của Minh Trường yên tâm, qua nhiều lần điện thoại với Minh Trường, Ngọc Ánh cảm thấy Minh Trường đã quen dần với môi trường sinh hoạt học tập và làm việc tại Trung Quốc, đang tu trí làm ăn để dành dụm nhiều tiền mang về cải thiện đời sống gia đình.

1  2  3  4  5  6  7