Bạn Nguyễn Văn Thịnh ở Chùa Khải Minh phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá đã sáng tác bài thơ "Chào xuân Bính Tuất " và đã đọc qua điện thoại, hoan nghênh bạn Lê Thị Hà ở thôn Ninh thành xã Quan tiến thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa và những bạn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh quen biết và từng viết thư cho bạn Nguyễn Văn Thịnh cùng nghe:
Chào Xuân Bính Tuất
Ất Dậu qua đi Bính Tuất sang
Một năm bao dấu mộc son vàng
Trung Hoa giàu đẹp con rồng mới
Cường quốc năm châu đang sạnh ngang.
Ban tiếng Việt Nam Đài Trung Quốc
Qua làn sóng điện mãi ca vang
Thắm tình hữu nghị làm tôn chỉ
Ta nắm tay nhau khúc khải hoàn
Các bạn thân mến, vào những ngày giáp Tết, Ngọc Ánh nhận được rất nhiều thơ mừng xuân của các bạn thính giả, thơ tuy không dài, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm đậm đà Trung Việt. Bạn Lê Đình Luân ở An Khê Gia Lai là thính giả quen thuộc của đài chúng tôi, để mừng xuân Bính Tuất, bạn Đình Luân đã sáng tác bài thơ Mừng xuân Hữu nghị, bài thơ này chỉ 12 câu, điều thú vị là, mỗi chữ đầu tiên của mỗi dòng thơ ghép lại sẽ thành câu : Hoa xuân khoe sắc, tình nghĩa Việt Trung, ngàn năm vững bền. Bây giờ Ngọc Ánh xin đọc bài thơ này:
Hoa hé nụ đón tia nắng ấm
Xuân Bính Tuất về vạn niềm vui
Khoe áo mới nền trời xanh quá
Sắc cờ hoa rộn rã khắp nơi
Tình bè bạn càng thêm gắn bó
Nghĩa láng giềng kết chặt đôi bên
Việt Nam tươi sắc đài mai nở
Trung Quốc tuyết xuân trắng Trường Thành
Ngàn người hăm hở vui đón tết
Năm mới Lộc tài đến muôn nhà
Bền tâm sức chung nhau xây dựng
Vững tin tiến bước đến ngày mai.
1 2 3 4 5 6 7 |