Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thanh niên Trung-Việt cùng kể chuyện Tết
   2008-02-12 14:42:00    CRIonline

MẪN LINH: Vâng, các bạn đang nghe là bài hát "Chiến trường của tuổi trẻ" do các tuyển thủ tham gia cuộc thi hát "Hảo Nam Nhi" Trung Quốc cùng trình bày, lời ca của bài hát này rất có ý nghĩa, Mẫn Linh xin chia sẻ cùng các bạn: Ước mơ của tôi là được đón ánh mắt chúc phúc vào những khi thất bại...ước mơ của tôi là được đơm hoa kết trái sau mỗi lần cố gắng, chứng minh với thế giới sức mạnh tự tin của thế hệ chúng tôi...hôm nay tôi vinh dự được đứng trên chiến trường của tuổi trẻ, xin bạn hãy cho tôi một chùm ánh sáng tình yêu, hôm nay tôi sẽ lên đường tới thắng lợi ở phương xa...

NAM DƯƠNG: Các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ", tôi là Nam Dương.

MẪN LINH: Tôi là Mẫn Linh.

NAM DƯƠNG: Sau đây chúng ta tiếp tục đố vui với các bạn.

MẪN LINH: Vâng, nhưng lần này đến lượt Mẫn Linh ra đề, phải không Nam Dương.

NAM DƯƠNG: Vâng, xin mời Mẫn Linh.

MẪN LINH: Vâng. Bạn Trương bị nhốt trong một căn phòng không khóa cửa, bạn đã cố sức kéo cửa mà vẫn không mở được, tại sao? Câu đố thứ hai, tại sao chú ếch có thể nhảy cao hơn cây cối?

NAM DƯƠNG: Vâng, tại sao bạn Trương không thể mở cửa được? Tại sao chú ếch nhảy cao hơn cây cối? Các bạn hãy nghĩ xem. Sau đây mời các bạn tiếp tục thưởng thức một bài hát.

MẪN LINH: Vâng, bài hát này là một bài hát tiếng Quảng Đông thịnh hành ở Trung Quốc trong năm 2007, bài hát có tựa đề "Dưới chân núi Fuji" do ca sĩ Hồng Công Trần Dịch Tấn trình bày. Sau bài hát, Mẫn Linh sẽ đưa ra lời giải cho hai câu đố trên.

NAM DƯƠNG: Thưa các bạn, lại đến giờ công bố đáp án của hai câu đố trên, không biết các bạn có đáp án của mình chưa?

MẪN LINH: Lời giải cho hai câu đố nói trên rất đơn giản, bạn Trương bị nhốt trong một căn phòng không khóa cửa, bạn đã cố sức kéo cửa mà vẫn không mở ra được, thực ra không cần cố sức kéo mà chỉ cần đẩy nhè nhẹ, cánh cửa sẽ tự mở ra vì cửa không khóa mà.

NAM DƯƠNG: Còn nguyên nhân mà con ếch nhảy cao hơn cây cối là vì cây cối có biết nhảy đâu, cho nên đương nhiên bác ếch nhà ta có thể nhảy cao hơn cây cối.

MẪN LINH: Vâng, cùng với tiếng cười sảng khoái này, Chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý hôm nay cũng sắp bước vào hồi kết, nếu bạn có câu đố gì vui và hay, hoan nghênh viết thư đến cùng chia sẻ với chúng tôi, điều quan trọng nhất là, các bạn nhớ cho chúng tôi biết, theo bạn, giải nhất của cuộc thi vấn đáp thanh niên Trung-Việt hôm nay thuộc về bên nào, là Mẫn Linh và Nam Dương thay mặt cho thanh niên Trung Quốc hay là các bạn lưu học sinh Việt Nam thay mặt thanh niên Việt Nam?

NAM DƯƠNG: Cuối cùng, Nam Dương xin đưa ra ba câu đố với các bạn, nếu các bạn có lời giải chính xác thì sẽ nhận được một món quả nho nhỏ của chúng tôi để làm kỷ niệm. Ba câu đố này là: Hoa gì hẹn đến ngày sau? Hoa gì theo ánh mặt trời? Hoa gì muôn dặm đường dài?

MẪN LINH: Có phải đơn giản quá không các bạn? Thư của các bạn xin gửi theo địa chỉ: Phòng văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội, nhờ chuyển tiết mục Câu lạc bộ Tuổi trẻ. Các bạn còn có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn.

NAM DƯƠNG: Một lần nữa chúc các bạn năm Mậu Tý an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

MẪN LINH: Tạm biệt các bạn.


1 2 3 4 5 6 7