Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thanh niên Trung-Việt cùng kể chuyện Tết
   2008-02-12 14:42:00    CRIonline

NAM DƯƠNG: Các bạn gửi lời chúc Tết trên đây đều là các bạn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Bắc Kinh, một số bạn trong đó từng ăn Tết ở Bắc Kinh.

MẪN LINH: Vậy thế này nhé, Nam Dương này, trong Chương trình đặc biệt mừng xuân hôm nay chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi vấn đáp giữa thanh niên Trung-Việt, có được không? Chúng ta thay mặt cho thanh niên Trung Quốc, còn các bạn lưu học sinh Việt Nam thay mặt cho thanh niên Việt Nam, hai bên cùng nhau đưa ra các câu hỏi liên quan Tết, xem bên nào có câu hỏi và câu trả lời hay nhất,

NAM DƯƠNG: Vâng, Nam Dương sẵn sàng. Vậy chúng ta xin mời các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh làm giám khảo cho cuộc thi này nhé.

MẪN LINH: Mẫn Linh đồng ý. Các bạn lưu học sinh Việt Nam cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nhưng Mẫn Linh và Nam Dương là chủ nhà, dĩ nhiên là phải nêu ra câu hỏi trước. Vậy Mẫn Linh xin hỏi những bạn lưu học sinh Việt Nam từng ăn Tết ở Bắc Kinh, các bạn ăn Tết ở Bắc Kinh như thế nào?

"Tôi là Đàm Phạm Hải Trang, con em cán bộ ngoại giao trong Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tôi học ở Trường Đại học Bắc Kinh. Tôi đã ăn tết ở Bắc Kinh vào năm ngoái. Đại sứ quán tổ chức cho chúng tôi rất nhiều hoạt động. Đầu tiên là tổ chức cho Việt kiều cùng toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán và con em của họ vui đón tết, để cho chúng tôi cảm thấy vẫn như ở Việt Nam vậy. Sau đó đến đêm 30 Tết thì chúng tôi được tập trung để cùng đón Giao thừa và lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước tại quê nhà. Mồng 1, mồng 2 và mồng 3 Tết đều có các hoạt động khác nhau. Vì dụ như cho chúng tôi đi xem hoa Tết, sau đó còn đi lễ chùa theo đúng phong tục tập quán của Việt Nam, chỉ có điều khác là chùa ở đây là của Trung Quốc. Thực sự chúng tôi cảm thấy rất đầm ấm và tựa như ở quê nhà vậy."

"Mình tên là Xuân Anh, học tại Đại học Bắc Ngữ, hiện nay năm thứ ba. Những bạn mà không về nước ở lại Trung Quốc thì đến gia đình các bạn Trung Quốc chơi và chúc Tết, đến ngày 30 Tết thì lên mạng hoặc gọi điện thoại chúc Tết gia đình."

NAM DƯƠNG: Các cán bộ trong Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sắp xếp thật chu đáo, dù ở Bắc Kinh, cách Việt Nam xa xôi vạn dặm nhưng các bạn lưu học sinh Việt Nam vẫn có cảm giác như đón Tết ở quê nhà vậy.

MẪN LINH: Vâng, mong các bạn thính giả Việt Nam vì bận công việc hoặc lý do nào đó không về được với gia đình đón Tết Mậu Tý năm nay khi nghe chương trình đặc biệt mừng xuân của Đài chúng tôi cũng có cảm giác như đang ở quê nhà.


1 2 3 4 5 6 7