Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-31 14:30:07    
Bữa tiệc "Trăm nhà" của đồng bào dân tộc Động

cri

Nghe Online

Huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang Khu tự trị Choang Quảng Tây có hàng trăm bản làng dân tộc Động. Trình Dương là bản làng có phong cảnh tươi đẹp, phong tục tập quán chất phác nhất trong các bản làng dân tộc Động. Bây giờ Hải Vân sẽ cùng các bạn đến thăm bản làng này và thưởng thực bữa tiệc "Trăm nhà" của bà con dân tộc Động nơi đây.

Trước hết, Hải Vân xin giới thiệu với qúi vị và các bạn về bữa tiệc "Trăm nhà". Truyền thuyết kể lại rằng: trong thời xa xưa có một bản làng dân tộc Động bị con mà nước lũ tàn phá. Trong lúc đồng ruộng bị ngập, nhà cửa sập đổ và người dân sắp bị nước lũ cuốn trôi thì bỗng dưng có một người anh hùng từ trên trời bay xuống, dùng cánh tay vạm vỡ chặt đứt ngang lưng con ma nước lũ. Để bày tỏ sự kính trọng đối với người anh hùng cứu tinh này, nhà nào nhà nấy trong bản làng đều mời anh đến ăn cơm, nhưng người anh hùng này sáng mai là phải ra đi, không thể đến thăm từng nhà được, vậy làm sao bây giờ? Lúc này có một cô gái người Động xinh đẹp nảy ra một ý định hay. Cô nói mỗi nhà hãy sào nấu vài món ngon rồi tập trung lại để mời người anh hùng cùng ăn. Bởi bữa tiệc này đã hội tụ những tinh hoa của hàng trăm gia đình nên mới gọi là bữa tiệc "Trăm nhà". Từ đó về sau, mỗi khi có khách qúi đến thăm hoặc những ngày có việc mừng thì bản làng đều làm bữa tiệc "Trăm nhà", và tập tục này được lưu truyền cho đến ngày nay.

Hôm Hải Vân cùng nhóm phóng viên tới Bản Trình Dương, những chàng trai người Động trong bộ trang phục màu xanh và màu đen đã đốt pháo đón những khách qúi từ phương xa tới, các cô gái người Động mặc áo màu xanh nhạt, váy ngắn màu đen, đầu đội những đồ trang trí bằng bạc vừa hát sơn ca vừa chúc rượu chúng tôi. Đây là chén rượu "chắn cửa", khách phải uống cạn một hơi và dùng cành cây phủi hết bụi bậm trên người, sau đó mới được vào bản làng.

Khi chúng tôi vào đến bản làng, các chàng trai lập tức thổi Khèn bè, còn các cô gái tay cầm chiếc ô có trang trí những lông vũ vừa đi vừa nhảy múa theo điệu nhạc của Khèn bè, dẫn chúng tôi tới quảng trường Trung tâm của bản làng. Đây là nơi tổ chức bữa tiệc "Trăm nhà" của bà con người Động.

Khèn bè là một nhạc cụ được đồng bào người Động rất yêu thích, nó được làm bằng 5-6 chiếc ống tre dài ngắn khác nhau, khi thổi sẽ vang lên tiếng nhạc du dương. Đồng bào người Động cho rằng nếu không có Khèn bè thì rất khó tạo ra được bầu không khí vui tươi, bởi vậy trước bữa tiệc "Trăm nhà" đều phải biểu diễn Khèn bè, đàn ông vừa thổi Khèn bè vừa nhảy múa, rất vui nhộn.

Tiếng Khèn bè vui tươi vang vọng tới khi mặt trời xế bóng, mọi người mới ngừng ca múa. Lúc này bắt đầu lác đác có những phụ nữ tay xách chiếc làn và chai rượu hội tụ về đây. Thì ra, khi mọi người đang nhảy múa vui vẻ thì những chị em phụ nữ đang bận rộn sào nấu những món ăn tâm đắc của mình, bây giờ đã đến lúc họ thể hiện tay nghề nấu nướng của mình.

1  2