Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-06 16:36:11    
Khu phong cảnh hồ Ha Na Sư ở phía bắc Tân Cương TQ

cri

Nghe Online

Khu tự trị Vây Ua Tân Cương là một trong những khu vực có nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, các di tích thắng cảnh, phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán dân tộc ở đây cũng hết sức độc đáo. Trải qua mấy chục năm phát triển, ngành du lịch đã trở thành một trong những ngành nghề trụ cột phát triển kinh tế Tân Cương. Đồng thời, các dân tộc Tân Cương cũng ngày càng có nhiều người được lợi từ ngành du lịch phát triển nhanh chóng này.

Hồ Ha Na Sư nằm ở hướng bắc Tân Cương là một khu phong cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, cụ De ơ Tơ xi người Tu Oa dân tộc Mông Cổ sinh sống bên bờ hồ này, từ khi 13 tuổi đã bắt đầu học thổi Su ơ, một loại nhạc cụ dân tộc hết sức độc đáo. Cụ không sao tưởng tượng nổi là hơn 50 năm sau, cuộc sống của mình lại do thổi Su ơ mà thay đổi lớn lao đến như vậy.

Su ơ là một lại nhạc cụ giống như tiêu, nó được làm bằng ống lau sậy mọc bên bờ hồ Ha Na Sư, thông thường dài hơn 30 Căng ti mét, trên dưới khoét ba lỗ. Vì nguyên liệu làm kèn Su ơ vô cùng độc đáo, nên nó chỉ được lưu truyền trong dòng người Tu Oa. Do đó mới được gọi là "Hóa thạch sống của nhạc cụ dân tộc".

Nghe nói, cụ De ơ tơ xi là người thổi Su ơ giỏi nhất trong người Tu Oa. Theo đà khu phong cành hồ Ha Na Sư phát triển ngành du liđch, du khách trong và nước đến đây ngày một đông, cụ De ơ tơ xi đã nắm bắt cơ hội này. Mấy năm trước, cụ sửa lại căn nhà mình thành điểm đón tiếp du khách, mà điều hấp dẫn nhất đối với du khách là được nghe cụ thổi kèn Su ơ.

Mai Hoa cô con gái của cụ nói với chúng tôi rằng, tổ tiên chúng tôi đều sống bằng nghề chăn nuôi và săn bắn, nhưng lối sống này đã thay đổi do việc phát triển ngành du lịch.

"Tổ tiên chúng tôi đều sinh sống tại đây, gia đình chúng tôi trước đây chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, sau khi phát triển ngành du lịch vào những năm 90 của thế kỷ trước, gia đình chúng tôi bắt đầu làm dịch vụ đón tiếp khách du lịch, du khách các nước trong đó có Mỹ đã đến trọ ở nhà chúng tôi, và nghe cha tôi thổi kèn Su ơ."

Mai Hoa còn nói, từ ngày làm dịch vụ du lịch, cả nhà chúng tôi đều tất bật từ sáng đến tối. Nhưng sự vất vả của cả nhà đã được đền bù rất thích đáng, vào mùa du lịch thì gia đình mỗi tháng thu nhập trên 20 nghìn đồng RMB. Gia đình đã sắm thêm các đồ điện gia đình như Ti vi, Điện thoại, Tủ lạnh v v. Năm nay còn dự định mua một chiếc xe con.

Cuộc sống đã ngày một khá lên, cụ De ơ tơ xi lại có ý tưởng mới. Cụ nói:

" Người con trai thứ của tôi hiện đang học thổi Su ơ, nó đã học được ba bốn năm rồi, còn hai ba năm nữa thì nó mới học xong, sang năm nó có thể cùng hòa tấu với tôi rồi".

Sự đổi thay của gia đình cụ, đã khiến bà con trong thôn cũng nô nức làm địch vụ du lịch. Họ người thì mở cửa hàng ăn uống, người bán chế phẩm sữa hay vật kỷ niêm du lịch v v, đã có 70% người trong thôn đến với ngành du lịch.

1  2